Leverkusen - Hamburg 1-0
Leverkusen đã quay trở lại với con đường chiến thắng sau khi đá bại Hamburg 1-0 vào đêm Chủ nhật vừa qua. Tuy nhiên, The Werkself chỉ giành được cả 3 điểm nhờ pha đốt lưới nhà của Albin Ekdal cùng những tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn Bernd Leno.

Chiến thắng trước Hamburg đã giúp Leverkusen (trái) tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào tốp 4.
Sau 5 trận liên tục không giành được chiến thắng ở Bundesliga, cuối cùng Leverkusen cũng đã tìm được 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 7 và tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào tốp 4. Đó là điều rất đáng kể khi chấn thương đang tàn phá đội hình của Leverkusen, khiến HLV Roger Schmidt phải tung ra sân đội hình xuất phát trẻ nhất trong lịch sử của họ, chỉ có Omer Toprak và Javier Hernandez là trên 25 tuổi.

Do vậy, cũng là điều dễ hiểu khi Leverkusen đã để cho Hamburg ép sân trong hiệp 2 và phải nhờ đến tài nghệ của thủ môn Leno mà họ mới bảo toàn được chiến thắng. Sau trận đấu, Leno cho biết: “Bạn đã thấy chúng tôi muốn giành chiến thắng biết bao. Hamburg sung sức và họ đã gây ra cho chúng tôi những vấn đề nhưng chúng tôi đã chiến đấu rất tốt. Tôi rất vui vì tôi đã có vài tình huống cứu thua trong ngày hôm nay để giúp đội bóng. Chúng tôi đã bị dồn đến chân tường sau trận đấu ở Europa League nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giành được chiến thắng trong khi một số đội bóng khác thất bại”.
Tuy nhiên, điểm đen duy nhất trong chiến thắng của Leverkusen là hậu vệ phải Tin Jedvaj đã phải lãnh 2 tấm thẻ vàng liên tiếp ở những phút bù giờ vào cuối trận và như vậy, anh sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo, khi The Werkself đến làm khách trên sân của Stuttgart vào cuối tuần này.
| |
Minh Phúc