Chia điểm ở Velodrome

Vòng 15: Marseille (12) - Monaco (6), SCTV15 trực tiếp 3 giờ ngày 30-11

Olympique Marseille hy vọng chiến thắng ở Europa League sẽ giúp đội lên tinh thần để kết thúc thành tích sân nhà đáng ngại khi tiếp đón AS Monaco trên sân Velodrome.

Marseille không thắng trận sân nhà nào ở Ligue 1 kể từ khi thắng Bastia 4-1 ở vòng 5. Họ thậm chí thua cả Angers lẫn Nice và chỉ giành đúng 2 điểm trong 4 trận ở sân nhà Velodrome. Nhưng trên đấu trường Europa League, Olympique Marseille lại thể hiện một bộ mặt khác khi 2 chiến thắng sân nhà trước Braga và Groningen giúp đội chiếm ngôi nhì bảng với cách biệt 2 điểm so với Liberec. Marseille đã thắng Groningen 2-1 đầy may mắn khi Michy Batshuayi ghi bàn quyết định khi trận đấu chỉ còn 2 phút. Thủ quân Steve Mandanda nói: “Chúng tôi đã tự gây khó cho chính mình khi để đối thủ gỡ hòa. Trận đấu khởi đầu khá dễ dàng khi chúng tôi tạo dựng nhiều cơ hội và nắm quyền kiểm soát thế trận. Chúng tôi có thể kết liễu cuộc chiến trước giờ giải lao, nhưng rồi khi quá thư giãn trong hiệp 2, chúng tôi đã để đối thủ gỡ hòa”.

Andre-Pierre Gignac (Marseille - bìa trái) sút bóng trước hàng thủ Monaco.

HLV Michel nói thêm: “Chúng tôi lẽ ra phải ghi nhiều bàn hơn, khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tôi không muốn nói rằng đội chơi kém. Tôi biết đội sẽ ghi được bàn thắng quyết định. Chúng tôi tự tin, như khi bắt đầu dự giải. Nkoudou mang đến màn trình diễn tuyệt vời. Anh ấy là một tấm gương cho cả đội".

Phong độ của Nkoudou đã giúp Marseille vươn lên trên bảng xếp hạng. Sau khởi đầu chệch choạc, họ gượng dậy khi chỉ thua 1 trong 4 trận gần nhất, thậm chí thắng đến 3. Marseille vẫn còn đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng khi kém đội nhì bảng Lyon đến 7 điểm, nhưng chỉ cần thắng trận này, họ có thể nhảy vọt lên tiếp cận nhóm dự tranh suất châu Âu.

Dù Marseille thắng phân nửa trong tổng số 44 lần tiếp Monaco trên sân nhà, song đội bóng Công quốc có thành tích tốt hơn trong những lần gặp gần đây. Bàn thắng muộn của Romain Alessandrini giúp Marseille thắng 2-1 mùa qua, nhưng đấy là chiến thắng đầu tiên trong 5 lần tiếp đón Monaco, đội đã thắng đến 2 lần  trong quãng thời gian đó.

Đội quân của Leonardo Jardim thắng 3 trong 4 trận Ligue 1 gần nhất và thua chỉ 1 trong 8 trận để xóa đi hình ảnh tệ hại đầu mùa. Không giống như Marseille, họ lại thua trận giữa tuần ở Europa League dù lấn lướt Anderlecht trên sân nhà Louis II. Jardim than vãn: “Chúng tôi có 15 cú sút và 15 quả phạt góc mà thiếu độ chính xác và lạnh lùng. Đêm nay, đội chơi tốt hơn đã không giành được phần thắng”.

Monaco giờ chỉ nghĩ đến lượt trận cuối ở Europa League: “Thông thường, cứ chơi tốt thì sẽ giành chiến thắng, nhưng thống trị trận đấu mà không thắng quả là điều tôi chẳng thích chút nào. Dù sao, chúng tôi phải giữ niềm tin cho đến phút cuối. Chúng tôi còn 1 trận cuối và sẽ làm mọi cách để thắng”. Chẳng nghe Jardim bàn gì về Ligue 1, có lẽ mục tiêu của ông là Cúp châu Âu, còn giải nội địa, ngôi thứ 3 không còn là chuyện khó với họ.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Hàm Yên

Tin cùng chuyên mục