Chelsea - Bolton: Có cơ hội cho Drogba?

* 1 giờ 45 ngày 25-9HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ sử dụng đội hình 2 cho mặt trận Cúp Liên đoàn, nên vấn đề giới quan sát quan tâm lúc này là liệu ông sẽ tiếp tục “ưu ái” Didier Drogba bất chấp màn trình diễn thất vọng giữa tuần trước tại Champions League, thay vì Loic Remy xứng đáng được trao cơ hội thể hiện.

Vòng 3 - Cúp Liên đoàn Anh

* 1 giờ 45 ngày 25-9

HLV Jose Mourinho chắc chắn sẽ sử dụng đội hình 2 cho mặt trận Cúp Liên đoàn, nên vấn đề giới quan sát quan tâm lúc này là liệu ông sẽ tiếp tục “ưu ái” Didier Drogba bất chấp màn trình diễn thất vọng giữa tuần trước tại Champions League, thay vì Loic Remy xứng đáng được trao cơ hội thể hiện.


Ở trận tiếp Schalke giữa tuần qua, Drogba được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên kể từ khi trở lại Chelsea theo lời gọi của Mourinho. Tuy nhiên, chân sút 36 tuổi đã bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng khiến The Blues bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Cũng từ đó, giới chuyên môn đánh giá Mourinho đã “mắc sai lầm đầu tiên” của mùa giải này vì lẽ ra ông nên trao cơ hội cho Loic Remy khi chân sút người Pháp vừa ghi một bàn thắng đẹp trong trận thắng Swansea 4-2, cũng như cho tuyển Pháp vài ngày trước đó.

Drogba là huyền thoại sống của sân Stamford Bridge sau 175 bàn thắng ghi được trong giai đoạn đầu 8 năm trước đó, anh cũng có phong độ tốt trong thời gian gần đây với 10 bàn sau 24 trận cho Galatasaray và cũng vừa chơi ở World Cup. Tuy nhiên, cũng có thể khẳng định anh đã chậm chạp hơn rất nhiều ở độ tuổi hiện tại, chỉ thích hợp với vai trò dự bị chiến lược hơn là những lần xuất trận ngay từ đầu. Tuy nhiên, như đã nói, quyết định của Mourinho là một trong những điều khó dự đoán nhất. Loic Remy có thể đang đạt phong độ tốt hơn, nhưng Mourinho vẫn có thể tiếp tục tin dùng “báu vật một thời” Drogba.

Didier Drogba (trái) trong một pha đi bóng ở trận hòa Schalke.

Drogba sau màn trình diễn thất vọng trước Schalke đã kêu gọi người hâm mộ cho anh thêm thời gian. Nhưng, dù đá chính hay chỉ vào sân từ ghế dự bị thì ở trận tiếp đón Bolton tại vòng 3 Cúp Liên đoàn hôm nay, Voi rừng hiểu rằng anh cần phải ghi bàn. Diego Costa không có đối thủ ở mặt trận chính thức, Drogba cần ngay lập tức chứng tỏ nếu không muốn trở thành sự lựa chọn thứ 3 sau Loic Remy. Cần biết, anh đã có 3 trận được ra sân, đó là một sự ưu ái rõ ràng của Mourinho so với việc Loic Remy đá 1 trận ghi 1 bàn.

Bolton thời còn chơi ở Premier League chỉ thắng nổi 3 lần sau 26 trận đối đầu Chelsea, họ thua 8 lần gần nhất và thủng lưới đến 24 bàn. Lúc này, Bolton chỉ là đội bóng hạng Nhất, phong độ thì tệ hại khi chỉ thắng 1/8 trận và chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần. Một đối thủ như thế, nên dù những ngôi sao kiến tạo Cesc Fabregas, Eden Hazard, Oscar không hiện diện trên sân thì đó không phải là cái cớ để đổ lỗi nếu Drogba một lần nữa không thể ghi bàn!

Đội hình dự kiến

Chelsea
(4-2-3-1): Cech - Luis, Zouma, Cahill, Ivanovic - Mikel, Ake - Salah, Oscar, Schurrle - Remy.

Bolton
(4-5-1): Kenny - Moxey, Mills, Ream, McNaughton - Danns, Pratley, M.Davies, Spearing, Lee - Beckford.

Dự đoán: Chelsea thắng 3-0.

Tùng Việt

***

Man.City - Sheffield Wed: Nhà vô địch ra oai

* 1 giờ 45 ngày 25-9

Sheffield Wed tự hào có hàng phòng ngự tốt thứ nhì giải hạng Nhất, nhưng xem chừng vẫn không thể giúp họ trụ vững trước năng lực tấn công của đương kim vô địch Cúp Liên đoàn và Premier League, Man.City tại Etihad.

Đội bóng của HLV Stuart Gray bất ngờ quật ngã đại diện Premier League, Burnley ở vòng 2. Sheffield hiện chỉ thua 1 trong 10 trận ở mọi đấu trường mùa giải mới, chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 8 trận tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, Stuart Gray không hề ảo tưởng về một cuộc lật đổ: “Tôi chắc chắn họ sẽ thay đổi đến 11 vị trí sau với thành phần chơi ở Premier League cuối tuần qua, nhưng thành phần ra sân hôm nay vẫn trị giá khoảng 300 triệu bảng, với nhiều các tuyển thủ quốc gia. Tôi chỉ mong cầu thủ của tôi tỏ rõ dũng khí trước một đối thủ hùng mạnh như thế. Tôi hy vọng nỗ lực của Sheffield sẽ làm nên một trận đấu tuyệt vời”.

Man.City rất cần chiến thắng hôm nay để kết thúc chuỗi 4 trận toàn hòa và thua ở mọi đấu trường. Thành tích của HLV Manuel Pellegrini tại Cúp Liên đoàn rất ấn tượng, khi Man.City chỉ thủng lưới 2 lần trong hành trình thắng giải mùa qua, khởi đầu với trận thắng hủy diệt Wigan 5-0 ở vòng 3.

Dự đoán: Man.City thắng 2-0.

Sơn Nguyễn

***

Tottenham - Nottingham: Chạy đà trước derby

* 1 giờ 45 ngày 25-9

Tottenham quyết săn tìm chiến thắng đầu tiên sau 4 trận, cũng nhằm tạo đà tâm lý tốt trước trận derby London trên sân Arsenal vào thứ Bảy này.

Sân White Hart Lane hôm Chủ nhật chứng kiến một cú sốc, khi Tottenham bất ngờ thất thủ 0-1 trước đối thủ “dưới cơ” West Brom. Hôm nay, ở mặt trận Cúp Liên đoàn mà Tottenham xem như một cơ hội để thắng danh hiệu mùa này, thầy trò HLV Mauricio Pochettino không được phép gây thất vọng thêm nữa.

Trung vệ Younes Kaboul, người được trao vinh dự mang băng đội trưởng hồi đầu tháng này, nhấn mạnh: “Thứ Tư này là một trận cầu phải thắng, nó rất quan trọng vì chúng tôi đặt mục tiêu thắng giải đấu này. Nottingham là một đối thủ nguy hiểm, họ là một đội bóng tốt và cũng đang chơi tuyệt vời ở giải hạng Nhất. Chúng tôi cần phải nhanh chóng quật khởi trở lại sau nỗi thất vọng cuối tuần qua”.

Thật vậy, Tottenham phải sớm vượt qua nỗi thất vọng, phải tập trung và chơi với quyết tâm cao nhất mới có thể vượt qua Nottingham. Đây, là đội được dẫn dắt bởi cựu HLV tuyển Anh và Man.City, Stuart Pearce và đang dẫn đầu giải hạng Nhất với thành tích bất bại (thắng 5 sau 8 trận). Thành tích đó, là sự kết hợp giữa khả năng cầm quân của Stuart Pearce và đội hình nhiều cầu thủ chất lượng như Danny Fox, Eric Lichaj hay cựu cầu thủ của Chelsea, Michael Mancienne ở hàng hậu vệ trong lúc Andy Reid, David Vaughan đều là những tiền vệ từng chinh chiến tại Premier League. Ngoài ra, hàng hậu vệ Tottenham đối mặt mối đe dọa từ tiền đạo Britt Assombalonga, người đã ghi 8 bàn sau 8 trận ở giải hạng Nhất.

Thêm vào đó, trận đấu hôm nay sẽ rất quan trọng khi Nottingham hy vọng một kết quả tốt là sự tri ân đến nhà cầm quân huyền thoại của họ, Brian Clough vốn qua đời 10 năm trước (20-9-2004). Clough là vị chiến lược gia gắn liền với giai đoạn hào hùng nhất trong lịch sử, với 2 lần giúp đội thắng Cúp C1 liên tiếp 1978-1979, 1979-1980, chức vô địch Anh duy nhất 1977-1978 và 4 Cúp Liên đoàn… Hậu vệ Mancienne nói: “Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng rất mạnh và nhiều cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đang mong chờ thời điểm ra sân, một thách thức lớn và chúng tôi chắc chắn sẽ nỗ lực chơi tốt nhất khả năng của mình”.

Dự đoán: Tottenham thắng 2-1.

Đỗ Linh

Tin cùng chuyên mục