Công việc của Antonio Conte trong dịp giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ nhường sân cho đội tuyển quốc gia đó là tận hưởng một kỳ nghỉ 3-4 ngày, điều mà chính Conte thừa nhận là suốt 3 tháng qua, ông không hề có. Những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng dường như chẳng có vấn đề gì quan trọng đối với Conte.
Bất kỳ đội bóng nào cũng phải có điểm yếu, đương nhiên Chelsea cũng vậy. Và thông thường, điều nghịch lý là càng đá tốt bấy nhiêu, lại có nhu cầu… mua sắm bấy nhiêu. Đơn giản vì người hâm mộ hay các nhà bình luận vẫn thích thấy một đội bóng đã mạnh phải mạnh hơn. Và đó chính là tình trạng của Chelsea. Nhưng lại không phải là tình trạng của Conte, đương nhiên ông ta không hề quan tâm đến chuyện phải mua ai cho bằng được.
Báo chí Anh kết luận: đây là mùa giải kỳ lạ nhất của Chelsea trong đế chế của Abramovich. Không phải họ không mua người, Kante và Batshuayi không phải không tốn kém nhưng đó không phải là những bản hợp đồng kiểu của Abramovich, người từng đưa Shevchenko về Chelsea mà không quan tâm đến ý kiến của Mourinho. Mùa trước, dù chỉ có Pedro nhưng đó vẫn khiến Chelsea được chú ý hơn mùa này.
Nhưng phải nhắc lại, có kỳ lạ hay không thì chẳng liên quan gì đến Conte. Từ khi tiếp nhận Juventus và đưa đội bóng từ Serie B đến vương quyền bất khả chiến bại ở Serie A, hay khi ông tiếp nhận đội tuyển Italia mục rã sau World Cup 2014, Conte vẫn được biết đến như một người “thắp lửa” chứ không phải ‘tìm củi để đốt”. Ông truyền cảm hứng cho những ngôi sao tưởng đã hết thời trở nên đặc sắc, nếu không được như thế, ông sẽ biến đội bóng của những con người trung bình thành một tập thể xuất sắc. Đó là một Conte mà như Eden Hazard đã khen ngợi: "Ông ta khiến chúng tôi trở nên tốt hơn bởi ông ta đã từng là ngôi sao như vậy”.
Nhìn rộng hơn, Conte đại diện cho phẩm chất Italia đã và đang len vào cuộc sống của Chelsea cũng như bóng đá Anh. Hồi Ancelotti đến Chelsea, trong 2 năm ông chỉ mua sắm những gì mình cần. Việc Torres đến Chelsea với giá cao nhất ngưỡng giữa mùa bóng 2010-2011 không phải là ý muốn của Ancelotti. Khi Chelsea mua sắm rầm rộ ngay năm đầu tiên của đế chế Abramovich, HLV Claudio Ranieri đã chủ động nói lời chia tay dọn đường cho Mourinho đến. Trong khi đó, ở một Leicester bé nhỏ thì ông già người Italia lại thành công với cách làm việc "chọn người mình cần chứ không phải người khác muốn”.
VIỆT KHANG