“Chảo lửa” đang trở lại

“Chảo lửa” đang trở lại

Thanh Hóa thời “bầu” Lý và cả khi mượn “xác” Thể Công hầu như không nhận được sự ủng hộ của người xứ Thanh. Nhưng bây giờ, dưới bàn tay của ông Lê Thụy Hải, với nhiều cầu thủ Thanh là trụ cột, Thanh Hóa đang kéo CĐV trở lại và hình ảnh “chảo lửa” thuở nào đang hiện về...

Chưa hay nhưng “chất”

Thanh Hóa năm 2007, ở lần đầu tiên lên hạng, đã được xem là hiện tượng của V-League. Dưới bàn tay của HLV Trần Văn Phúc, Thanh Hóa có thể lực dồi dào, đá máu lửa, hết mình, thường không có đối thủ khi chơi trên sân nhà. Nhờ diện mạo ấy của đội bóng, sân Thanh Hóa với sự có mặt của vài vạn CĐV mỗi trận, được xem là “chảo lửa” mới của V-League. Hai năm sau, với sự có mặt của “bầu” Lý, Thanh Hóa đuối dần. Nhân tài ra đi, “bầu” Lý quá nhiều lần thất hứa, Thanh Hóa phải vất vả mới trụ lại V-League 2008 và 1 năm sau bị xuống hạng. Mượn “xác” Thể Công ở V-League 2010, Thanh Hóa có lực lượng mạnh nhưng chơi vẫn đì đọp và lượng CĐV cứ thưa dần.

Khán giả Thanh Hóa đội mưa theo dõi đội nhà thi đấu với Hà Nội T&T. Ảnh: Minh Hoàng

Khán giả Thanh Hóa đội mưa theo dõi đội nhà thi đấu với Hà Nội T&T. Ảnh: Minh Hoàng

Mùa này, dưới tay HLV Lê Thụy Hải, cầu thủ bản địa có tên trong đội hình xuất phát không nhiều. Chiều qua chỉ có Văn Thắng, Đình Tùng, Công Huy là 3 cầu thủ người Thanh gốc ra sân từ đầu. Chỉ có 3 người nhưng với việc trao băng đội trưởng cho Công Huy, ông Hải đã khéo léo tạo cho người xứ Thanh cái cảm giác, đội bóng của họ dù nhiều người tứ xứ nhưng vẫn được xây dựng trên cái “chất Thanh”.

Chiều qua, ông Hải bảo rằng, cái “chất Thanh” ấy là sự hết mình ở từng trận đấu, là sự máu lửa quên mình trong từng pha bóng. Theo ông Hải, đó là nguyên nhân giúp đội có 6 điểm đến thời điểm này. Thanh Hóa như ông Hải thừa nhận chơi chưa hay nhưng có “chất”. Thể lực, tinh thần đã giúp dàn cầu thủ vô danh của ông Hải đánh bại nhà đương kim vô địch. Cũng nhờ tinh thần, Thanh Hóa đang kéo CĐV ồ ạt trở lại sân. Vòng 1, thầy trò ông Hải chỉ có 7.000 CĐV nhưng chiều qua, bất chấp trời mưa, theo thống kê của BTC sân, con số đó đã lên hơn 1 vạn người. Mỹ danh “chảo lửa” có vẻ như đang trở lại với sân bóng của người xứ Thanh!

Nỗi lo nhà vô địch

Trận thua Thanh Hóa đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của nhà đương kim vô địch. Đâu là nguyên nhân? HLV Phan Thanh Hùng nói hàng tấn công cùn là lý do chính bởi hàng thủ của Hà Nội T&T vẫn đang chơi rất ổn.

Hai trận thua, không ghi nổi bàn nào, điều gì đang xảy ra với hàng tấn công của Hà Nội T&T (ghi nhiều bàn nhất V-League 2010 - 46 bàn)? So với năm trước, hàng tấn công của Hà Nội T&T với sự có mặt của Bảo Khanh, Văn Quyết ở mùa này thậm chí còn được đánh giá là mạnh hơn.

Thế nhưng, so với năm trước, những chân sút của ông Hùng đã sa sút rất nhiều. Gonzalo chơi đầu tốt nhưng khả năng tì đè, đạp nhả - tố chất cần có của một trung phong cắm rất hạn chế. Ngọc Duy, Văn Quyết ở 2 bên cánh có kỹ thuật, tốc độ nhưng những pha tạt bóng cuối cùng không được Gonzalo xử lý tốt. Sỹ Cường không còn xông xáo và sút xa nhiều giống như cái cách mà anh đã nổi bật ở mùa trước với 7 bàn thắng. Benicio - tiền vệ tấn công người Brazil thiếu sức rướn sau chấn thương... Công Vinh chưa biết sẽ đá thế nào sau 10 tháng dưỡng thương, tân binh Matias chỉ ở dạng trung bình...

Ông Hùng nói rằng, 2 trận thua không làm ông lo lắng. Điều khiến ông Hùng trăn trở nhất lúc này là tìm cách làm mới hàng tấn công, tìm cách ghi nhiều bàn thắng. Ông Hùng sẽ giải quyết mối lo ấy theo cách nào khi mà hầu hết các học trò đều xuống phong độ và Gonzalo - trung phong tốt nhất, đã dính chấn thương trên sân Thanh Hóa chiều qua?

Tường Khôi

Tin cùng chuyên mục