Xin nhắc lại cho rõ: Pepe bị trọng tài Wolfgang Stark rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trận ấy là hoàn toàn xác đáng. Pha bóng ấy, Pepe đã cố tình đạp thẳng vào chân của Daniel Alves. Khoan nói đến chuyện ăn vạ tài tình của hậu vệ Barca, hành vi triệt hạ đối phương của Pepe hoàn toàn xứng đáng phải lĩnh thẻ đỏ.
Băng ghi hình cho thấy chân Pepe chưa chạm vào Alves.
Đến đây mới nói về pha đóng kịch siêu đẳng của Alves. Trên các diễn đàn bóng đá và cả trên trang chủ của Real Madrid có đăng tải một đoạn băng ghi lại rất kỹ càng pha bóng ấy. Và thông qua đoạn băng quay đi quay lại này, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng là chân của Pepe chưa hề chạm vào Alves. Alves đã rất khôn ngoan khi đặt trụ và xoay một vòng trên không trung như thể mình vừa bị Pepe đạp một cú cực mạnh. Để màn kịch thêm phần thuyết phục, Alves còn để cho các bác sĩ cáng mình ra khỏi sân, đến khi biết chắc Pepe bị đuổi anh mới… tung tăng trở lại sân và không có dấu hiệu đau đớn gì.
Cũng nhờ xem lại băng ghi hình, người ta còn thấy rõ 2 tình huống ăn vạ khác của cầu thủ Barca. Phút thứ 39, Pedro đâm sầm vào người Alvaro Arbeloa rồi lăn lộn ôm mặt như vừa bị đối phương đánh nguội. Năm phút trước đó, Busquets cũng có một hành động tương tự. Trên các trang mạng xã hội, các vận động viên thể thao nổi tiếng đều bức xúc với tiểu xảo của các cầu thủ Barca.
Rio Ferdinand nói: “Màn kịch này thật đáng xấu hổ. Các vận động viên rugby sẽ cười vào bóng đá mất thôi”. Michael Owen viết trên trang Twitter của mình: “Ngay cả khi Alves đứng dậy và Pepe bị phạt thẻ, hành động của anh ta cũng không thể làm nhiều người hài lòng, nhưng CĐV Barca sẽ vui vì điều đó”. Tay golf Rory Mcilroy viết: “Alves, anh thật là nhục nhã. Cứ lăn lộn thêm một chút nữa đi”. Chad Ochocinco, một cầu thủ bóng đá Mỹ, viết: “Tôi không thể tin là họ có thể phạt Pepe thẻ đỏ vì pha bóng ấy”.
Quỳnh Nga