Champions League: Người khổng lồ nổi giận

Khi Barcelona có đầy đủ “bộ ba siêu đẳng” M-N-S trên sân, một lần nữa họ khẳng định vị thế của một đội bóng không thể ngăn cản. Celtic là nạn nhân mới nhất, đại diện Scotland rời sân Camp Nou mà vẫn cảm thấy may mắn khi chỉ thua 0-7.

Cú sốc thất bại 1-2 trước Alaves cuối tuần qua ngay tại Camp Nou buộc HLV Luis Enrique sớm đưa Stegen vừa bình phục chấn thương trở lại khung thành, ông cũng thay đổi hoàn toàn bộ tứ hậu vệ. Bên cạnh đó, ông cũng đã chào đón Messi, Suarez trở lại bên cạnh Neymar, để lần đầu tiên trong mùa giải bộ ba M-N-S cùng có tên trong đội hình xuất phát.

Sức mạnh tấn công của chủ nhà đã buộc Celtic cay đắng nhìn bóng liên tiếp vào lưới. Messi ghi 3 bàn và kiến tạo cho Suarez ấn định chiến thắng ở phút 88, Neymar chỉ ghi 1 bàn từ tình huống đá phạt nhưng kiến tạo để Messi, Suarez, Iniesta ghi bàn. Barca cũng thiết lập kỷ lục mới, trận thắng có cách biệt lớn nhất trong kỷ nguyên Champions League kể từ năm 1967, trong đó Messi cũng thiết lập kỷ lục mới với hat-trick thứ 6 ở đấu trường này (hơn 1 so với Ronaldo)…

“MNS” Lionel Messi - Neymar - Luis Suarez tiếp tục thống trị

HLV Brendan Rodgers của Celtic dành cho đối thủ sự thán phục: “Không có gì phải xấu hổ, Barca thật sự quá mạnh. Ba cầu thủ tấn công của họ thật sự không thể ngăn cản. Chúng tôi có 5 hậu vệ, nhưng tốc độ di chuyển của họ và sự thông hiểu nhau tuyệt vời đã khiến mọi phương án phòng ngự bị phá sản. Họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới và đã cho thấy tất cả phẩm chất đó trong đêm nay”.

HLV Enrique phấn khích: “Messi là cầu thủ duy nhất có thể chơi mọi vị trí cậu ấy muốn, vì ở vị trí nào thì cậu ấy luôn là người giỏi nhất trên thế giới. Messi là một cầu thủ hoàn hảo và với tôi, Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại”.

Thứ bảy này, giới quan sát đang chờ xem tân binh Leganes có tránh khỏi hoàn cảnh “đáng thương” như Celtic khi chào đón Messi và các đồng đội hay không.

Anh Thư

Tin cùng chuyên mục