Câu chuyện Premier League: Cách cầm quân & cách ... mất quân

Chấn thương của Fabregas, Gallas không chỉ khiến cho HLV Wenger bị mất quân đúng ngay vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa bóng. Hai ca chấn thương ấy còn khiến Wenger bị đặt trước những câu hỏi về cách cầm quân. Có phải họ chấn thương vì bị ông “khai thác” một cách quá mức không?
Câu chuyện Premier League: Cách cầm quân & cách ... mất quân

Chấn thương của Fabregas, Gallas không chỉ khiến cho HLV Wenger bị mất quân đúng ngay vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa bóng. Hai ca chấn thương ấy còn khiến Wenger bị đặt trước những câu hỏi về cách cầm quân. Có phải họ chấn thương vì bị ông “khai thác” một cách quá mức không?

Một cuộc khẩu chiến dữ dội đã nổ ra giữa HLV Raymond Domenech của đội tuyển Pháp và Arsene Wenger của Arsenal sau khi trung vệ Gallas bị tái phát chấn thương bắp chân trong trận hoà Barcelona 2-2.

Theo dõi kỹ lưỡng tình hình các tuyển thủ, Domenech thừa biết Gallas đã nghỉ thi đấu tới 2 tháng và mới trở lại tập luyện được có mấy ngày trước khi tái phát chấn thương. Có mặt ngay trên khán đài Emirates Stadium ở trận Arsenal - Barcelona, ông ta cũng đã tận mắt trông thấy Gallas vừa trở lại thi đấu chưa được 45 phút thì đã phải rời sân trên chiếc cáng, vừa ngồi vừa gục đầu thất vọng.

Đáng nói hơn, chắc chắn Domenech sau đó cũng đã nghe Wenger thẳng thắn thừa nhận “đưa Gallas trở lại sớm như vậy có lẽ là một canh bạc sai lầm”.

Gallas rời sân trên chiếc cáng.

Gallas rời sân trên chiếc cáng.

Vậy là Domenech nổi tam bành, thậm chí còn chửi thề. Ông ta gọi Wenger là một kẻ “quá đáng” và quá “vô trách nhiệm” về trường hợp Gallas. Ông ta cho rằng Gallas không chỉ sớm chia tay mùa giải này mà còn nghỉ luôn ở World Cup 2010. Bởi theo Domenech, hạn chót để tập trung đội tuyển Pháp cho chuyến đi Nam Phi là ngày 18-5, lúc ấy thì Gallas chưa bình phục kịp.

Để phản bác, Wenger làm một hơi: “Tôi không nghĩ Gallas đã hết cơ hội đi World Cup. Tôi cho Gallas vào đá với Barcelona vì cậu ấy khẳng định là đã khoẻ mạnh hoàn toàn. Đồng thời, tôi cũng đã nhận được các tường trình từ trung tâm hồi phục. Gallas đã ở đó 10 ngày và sau đó đã có 4 ngày tập cùng đội hình Arsenal.

Có thể là chúng ta nên để Gallas đợi một thời gian nữa, nhưng cậu ta đã chạy nhảy lên xuống cầu thang ở Pháp, đã trải qua những buổi tập nặng mà không bị làm sao. Gallas sinh năm 1977, tức là đã 33 tuổi. Với một cầu thủ có kinh nghiệm như thế, khi hỏi Gallas có sẵn sàng thi đấu hay chưa và có cố gắng nhiều hay không mà cậu ta trả lời là có thì chẳng lẽ không tin sao! Khi cầu thủ khẳng định là hoàn toàn khoẻ mạnh thì phải sử dụng họ”.

Không dừng lại ở đó, khi được nhắc rằng Domenech đã thân chinh đến xem trận Arsenal - Barcelona, Wenger nói thêm: “Tôi chẳng hề nói chuyện với Domenech sau trận đấu. Trước hết, chúng tôi phải chăm lo cho lợi ích của Arsenal. Đội tuyển Pháp quan trọng, nhưng Arsenal của tôi cũng quan trọng và Gallas thì được Arsenal trả lương chứ không phải do đội tuyển Pháp trả lương”. Sự thách thức đã quá rõ ràng!

Điều đáng nói ở đây: Wenger không chỉ bị rầy rà với Domenech về William Gallas. Trường hợp rạn xương chân của Fabregas cũng đã khiến Wenger phải đối diện những câu hỏi gần giống như Gallas. Một trận đấu dù lớn đến đâu thì cũng chỉ là một trận đấu, trong khi đôi chân của cầu thủ lại là cả một cơ nghiệp. Có phải ông đã biết trước là Fabregas không đá được - dù anh rất muốn đá - nhưng vẫn cứ để Fabregas ra sân gặp Barcelona hay không?

Thứ Bảy tuần trước, ở trận Premier League trên sân Birmingham, Fabregas đã bị tiền vệ Craig Gardner đạp trúng dưới đầu gối. Lúc ấy, rõ ràng là Fabregas rất đau nhưng anh vẫn tiếp tục đá trọn 90 phút.

Gặp Barca đêm thứ Tư vừa qua, sau khi Fabregas sút thành công quả 11m gỡ hoà 2-2 vào những phút cuối thì anh không còn chơi được nữa. Sau đó, ngay chính Fabregas cũng đã nói là có thể anh đã bị gãy chân rồi. Các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy đúng như vậy, và Fabregas sẽ không thể trở lại thi đấu ở mùa này.

Fabregas đi không nổi sau khi sút 11m.

Fabregas đi không nổi sau khi sút 11m.

Theo lời thanh minh của Wenger, ông rất cẩn thận với Fabregas chứ không hề ẩu một chút nào. Biết Fabregas rất máu thi đấu bất chấp tất cả, nhất là trong một trận đấu lớn như với Barca, ông đã cho kiểm tra kỹ lưỡng cái chân đau của anh.

Không những thế, sau khi kiểm tra thể lực cũng như trước khi khởi động cho trận đấu với Barca, ông cũng đã nhiều lần gặng hỏi Fabregas có thật sự đá được hay không.

Wenger nói: “Có dư luận cho rằng Fabregas ra sân gặp Barca với cái chân đã bị rạn xương sẵn, điều đó không đúng. Chúng tôi có 2 nhóm bác sĩ độc lập để kiểm tra Fabregas, có chụp X-quang. Họ xác định xương chân Fabregas không sao, chỉ bị bầm nhẹ chứ không hề bị rạn. Tôi không hề bắt buộc bất cứ cầu thủ nào ra sân.

Sau khi khởi động, tôi vẫn còn hỏi Fabregas một lần nữa là có chơi được hay không, và cậu ấy trả lời là được. Fabregas không hề bị rạn xương trước khi trận đấu tiến hành, cậu ấy chỉ bị khi va chạm với hậu vệ Puyol của Barca. Va chạm đúng ngay chỗ đau cũ, và vết bầm trở thành vết rạn”.

Nói đến đó, Wenger đúc kết: “Vì trận đấu với Barca quá quan trọng, có khả năng Fabregas đã quên cả đau. Trong bóng đá thường là như thế. Và trong 10 trận đấu như vậy, thường thì sẽ có 9 trận bạn không sao và một trận làm chấn thương cũ trầm trọng thêm”. Tức là Fabregas đã rơi vào cái 10% oan nghiệt đó...

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục