Người đóng thế vai (cascadeur), từ vị trí thứ ba Serie A 2005 - 2006 leo lên ngôi vô địch để chạm trán với một người đóng thế khác, AS Roma – vốn cũng nhận được “đặc ân” từ Liên đoàn Bóng đá Ý sau khi Juventus và AC Milan bị loại khỏi sân chơi.
Thế là câu chuyện giữa hai “cascadeur” diễn ra trên sân Giuseppe Meazza đã trở thành câu chuyện hay nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá Ý. Một trận chung kết có đến 7 bàn thắng, có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục còn hơn cả trận chung kết Champions League mùa bóng 2004 - 2005 giữa Liverpool và AC Milan.
Xem trận đấu trên kênh Truyền hình RAI 3 (Ý) rạng sáng 27-8, chúng tôi không thể tin Roma lại có thể ăn Inter nhanh và sau đó lại thua nhanh đến như vậy. Một trận chung kết trong khuôn khổ nước Ý hay hơn hẳn trận Siêu cúp châu Âu vừa diễn ra trước đó một ngày, cũng là trận đấu “nội bộ” của làng bóng Tây Ban Nha, giữa Barcelona và Sevilla.
AS Roma khởi đầu trận đấu với những miếng đánh thần tốc bên cánh phải của tiền vệ Mancini, người đã khiến hàng thủ Inter náo loạn suốt những phút đầu tiên. Sau liên tiếp 2 cơ hội bị bỏ lỡ, Mancini cũng mở được tỷ số 1-0 sau pha kết thúc dễ dàng từ đường chuyền ngang loại toàn bộ hàng thủ Inter của Panucci ở phút 13. Tiền đạo trẻ Aquilani phối hợp điệu đà với thủ quân Totti trước khi tung ra cú xỉa bóng hạ gục Francesco Toldo, nâng tỷ số lên 2-0 cho Roma ở phút 24.
Cũng chỉ 10 phút sau, Aquilani lại tỏa sáng sau đường bóng kiến thiết như được lập trình sẵn của Totti. Không có bất kỳ cơ hội nào cho Toldo trước miếng đánh của bộ ba Tardei – Totti - Aquilani: 3-0 cho AS Roma! Một bầu không khí thất vọng bao trùm cả sân Giuseppe Meazza. Các tifosi thành Milan đã nghĩ đến hình ảnh đội khách đến và “nẫng” đi chiếc cúp sát bên cạnh mình…
Thật lạ rằng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho cú lội ngược dòng mang tính lịch sử của Inter. 10 phút sau bàn thắng thứ 3 của đối phương, tân binh Patrick Vieira bật cao nhất trong khu cấm địa và hạ gục thủ môn Doni, rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Inter.
Cũng phải nói rằng, hậu vệ Fabio Grosso và tiền đạo Adriano chơi rất mờ nhạt suốt hiệp 1. Đặc biệt, Grosso luôn để cho Mancini xuyên thủng hành lang mình trấn giữ. Điều đó buộc lòng “tướng” Roberto Mancini phải đưa Maicon vào thay thế Grosso, trong khi Crespo thay Adriano. Đó là sự thay đổi hoàn toàn hợp lý. Lối chơi của Inter trở nên thoáng và đa dạng hơn. Sự cơ động của Vieira, Zanetti, Crespo, Maicon và Stankovic đã giúp “Rắn lục” rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 65: Đón đường tạt bóng thuận lợi của Stankovic, Crespo đánh đầu hạ gục Doni một cách dễ dàng.
Sức ép của Inter bắt đầu đè nặng lên khung thành AS Roma liên miên sau bàn thắng đó. Lần lượt, Zlatan Ibrahimovic, Stankovic rồi Vieira tung ra những cú sút búa bổ, nhưng tiếc là các cầu thủ Roma đã lăn xả phá ra.
Tiền vệ De Rossi cũng được kéo về để biến hàng thủ của đội bóng thủ đô Roma dày lên 5 người. Nhưng, bức tường bê tông đó vẫn không ngăn được “mũi khoan” Patrick Vieira nhanh chân sút tung lưới Doni, san bằng tỷ số 3-3 ở phút thứ 75 của trận đấu.
Mọi nỗ lực sau đó của đôi bên cho đến hết thời gian đá chính thức vẫn không thay đổi được kết quả, buộc lòng phải chơi thêm hiệp phụ. Chỉ 4 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, Luis Figo giở chiêu sút phạt thần sầu của mình từ cự ly 25m làm bó tay Doni. Đó là cú cứa lòng ngoạn mục từ lâu rồi mới thấy ở Figo: 4-3 cho Inter và mọi chuyện chấm dứt! Cúp ở lại Inter Milan trong niềm vui sướng tột cùng của cả thành Milan.
Trong lúc đó, các chiến binh AS Roma thất thểu rời sân Giuseppe Meazza trong nỗi buồn vô hạn. Có lẽ suốt sự nghiệp còn lại của mình, “hoàng tử” Francesco Totti cũng không thể nào quên được thất bại cay đắng này…
LÝ HẢI