
Giống như nhiều ngôi sao EURO 2012, Antonio Cassano không có tên trong danh sách đội tuyển Italia dự trận giao hữu với Anh đêm qua. Cánh phóng viên tin là tiền đạo Milan có lẽ phải chia tay đội tuyển khi Cesare Prandelli đang muốn tập trung vào lứa trẻ. Nhưng Cassano quả quyết là anh muốn tham dự World Cup 2014.

Antonio Cassano ở EURO 2012
HLV Cesare Prandelli đã cho đội hình dự EURO 2012 được nghỉ ngơi nên đã triệu tập đến 12 cầu thủ trẻ trong 22 tuyển thủ chơi trên sân Thụy Sĩ lần này. Nhưng tham vọng của ông trong việc gầy dựng 3 mũi tấn công trẻ trung Stephen El Shaarawy (Milan), Mattia Destro (Roma) và Alessandro Diamanti (West Ham) hướng đến World Cup 2014 khiến người ta tin rằng những tiền đạo già lão như Cassano đã đến lúc phải về vườn. Nhưng tiền đạo Milan cười nhạo cánh phóng viên về tương lai của mình.
Cassano tưởng chừng đã phải kết thúc sự nghiệp năm qua khi bị đột quỵ và phải phẫu thuật dị tật ở tim vốn gây nên chứng thiếu máu cục bộ. Nhưng ngôi sao Milan đã trở lại sân cỏ vào tháng 4 và đã sắm vai chính đưa Italia vào chung kết EURO 2012. Dư luận đồn rùm lên là ngôi sao 30 tuổi này sẽ giã từ đội tuyển sau giải nhưng anh nói: “Tôi muốn tiếp tục với đội tuyển quốc gia cho đến World Cup 2014”.
Lời khẳng định trên website Milan này chắc chắn sẽ là điều mà HLV Prandelli phải tính tới trong việc xây dựng đội hình cho vòng loại World Cup sắp tới.
QUANG TRẦN