Capdervilar – Tuấn Vinh – Hưng Nghệ: Ngày hạnh ngộ của “bộ ba phủi huyền thoại”

Tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Văn Minh MN trước Lam Hồng FC trong trận chung kết giải ngoại hạng phong trào Sài Gòn lần thứ nhất (SPL-S1), nhưng ít ai biết rằng, trước đó Vũ Quốc Hưng phải “xin” được đá trận đấu này...

Bộ 3 Tuấn Vinh - Hưng Nghệ - Capdervilar
Bộ 3 Tuấn Vinh - Hưng Nghệ - Capdervilar

Sự trở lại của "bộ 3 huyền thoại"

Nếu ai từng theo dõi bóng đá phong trào Sài thành nói riêng và miền Nam nhiều năm qua, sẽ để ý thấy ở trận chung kết SPL-S1 trên SVĐ trường ĐH Tôn Đức Thắng, Văn Minh MN đã “trình làng” “bộ ba huyền thoại” của giới phủi. Đó là Capdervilar – Tuấn Vinh – Hưng Nghệ.

Nói là trình làng, nhưng thực ra đây được xem là bộ 3 từng làm mưa làm gió ở các chiếu phủi dễ phải đến cách đây gần cả thập kỉ. Khi đó Capdevilar mới vào Nam lập nghiệp, Tuấn Vinh và Hưng Nghệ thì đang theo nghiệp đèn sách, nhưng bóng đá với thiên chức kết nối, đã đem những cái tên này về chung một đội, và làm nên tên tuổi đến bây giờ.

Trước trận chung kết SPL-S1, HLV kiêm cầu thủ Capdervilar có tiết lộ một chuyện, đó là việc anh nhận được tin nhắn của Hưng Nghệ với nội dung: “Anh ơi cho em xin đá trận chung kết với nhé”.

Sở dĩ Hưng Nghệ phải xin, vì dù anh có tên trong danh sách đăng kí của Văn Minh MN, nhưng vì bận thi đấu nhiều giải đấu khác nên chưa thể đóng góp cho đội bóng của bầu Văn trận nào, đó là điều khiến Hưng Nghệ áy náy và phải xin được ra sân. Thậm chí khi mà Hưng Nghệ đang khởi động trước trận đấu, thấy cầu thủ lạ mặt trong đội hình, bầu Văn còn phải tò mò với câu hỏi “Cậu ni là Hưng Nghệ đây phải không?”

Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của HLV Capdervilar, Hưng Nghệ đã cống hiến một trận đấu cực kì xuất sắc, anh chính là tác giải bàn thắng gỡ hòa 1-1 và kiến tạo để đàn anh Văn Cáp nâng tỉ số lên 2-1 cho Văn Minh MN.

Nhưng cái quan trọng, theo đội trưởng Tuấn Vinh cho biết, là đã rất lâu rồi bộ ba Capdervilar, Tuấn Vinh và Hưng Nghệ mới thi đấu chung màu áo. Và cũng như những lần chung màu áo trước đây, “bộ ba huyền ảo” này lại khẳng định được sự ăn ý cũng như đẳng cấp của mình, để góp phần mang về chức vô địch SPL-S1 cho Văn Minh MN.

Capdervilar – Tuấn Vinh – Hưng Nghệ: Ngày hạnh ngộ của “bộ ba phủi huyền thoại” ảnh 1 Chức vô địch của Văn Minh, có sự góp công lớn của "bộ 3 huyền thoại"
Chiều đá phủi, tối nhận QBV futsal

Thay vội bộ đồ ngay sau khi thi đấu trận chung kết với Lam Hồng FC, Hưng Nghệ vội vàng đến địa điểm trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2018, để nhận danh hiệu QBV futsal. Đây là thành quả xứng đáng cho 1 năm nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng cầu đẹp trai thủ đến từ Nghệ An. Chắc có lẽ, với bản tính chịu khó, cần cù học hỏi mà Hưng Nghệ đã vươn lên từ một cầu thủ phong trào, để rồi là nhân tố không thể thiếu của ĐT futsal Việt Nam và giờ là danh hiệu QBV cao quý.

Sau lễ trao giải Quả bóng Vàng, Hưng Nghệ ngay lập tức có mặt ở buổi tiệc của Văn Minh MN để nói lời cảm ơn tới HLV Capdervilar cũng như toàn thể đội bóng đã tạo điều kiện để anh được ra sân thi đấu. Và cầu thủ sinh năm 1991 này cũng muốn toàn thể đồng đội được chia vui cùng danh hiệu QBV mà mình mới vinh dự được nhận.

“Hưng Nghệ sống tình cảm và biết trước biết sau lắm. Cậu ấy quý lắm mới sang với anh em mình để chia vui cùng anh em. Đá bóng với cậu ấy ngót chục năm mà chưa một lần Hưng làm ai mất lòng hết”, HLV Capdevilar nói về đàn em của mình.

Sau buổi tối “vui như hội” đó, ngày hôm sau Hưng Nghệ đã mang theo danh hiệu QBV bay về Nghệ An, cũng là nhân dịp ngày giỗ của cha mình. Vũ Quốc Hưng đã “báo cáo” thành tích với người cha đã khuất núi như một sự đền ơn dưỡng dục, cũng như thắp nên đam mê với trái bóng cho anh từ khi còn nhỏ.

Còn với đội trưởng Tuấn Vinh, ngày “đoàn viên” của “bộ ba huyền thoại” làng phủi, cộng với chức vô địch SPL-S1 đã khiến anh đổ khá nhiều “nước con cọp” vào người. Để rồi đánh một giấc tới gần trưa hôm sau mà bỏ quên chuyến bay ra Hà Nội vào sáng sớm. Tuy nhiên sau đó đội trưởng của Văn Minh MN cũng đã kịp đặt một chuyến bay khác để “Bắc tiến” và gặp gỡ các đồng đội Văn Minh đang thi đấu ở HPL-S6.

Capdervilar – Tuấn Vinh – Hưng Nghệ: Ngày hạnh ngộ của “bộ ba phủi huyền thoại” ảnh 2 Bộ 3 huyền thoại và chiếc cúp vô địch SPL-S1
Sẽ còn đó một buổi tổng kết cực kì hoành tráng của Văn Minh MN sau chức vô địch SPL-S1, đó cũng là dịp để “bộ ba huyền thoại” Capdervilar – Tuấn Vinh – Hưng Nghệ ngoài đời lại có thể ngồi lại bên nhau hàn huyên về những năm tháng chinh chiến từ Nam ra Bắc ở hầu hết mọi chiếu phủi và những vinh quang đã đạt được...

Tin cùng chuyên mục