Angola và Tunisia chỉ còn cách vòng tứ kết CAN 2008 đúng 1 điểm khi đồng loạt giành chiến thắng 3-1 trước Senegal và Nam Phi trong lượt trận thứ hai của bảng D. Ở lượt trận cuối cùng, Angola và Tunisia chỉ cần chia điểm tại Tamale là cả hai sẽ cùng dắt tay nhau bước vào vòng tứ kết. Senegal và Nam Phi sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng vòng bảng tại Kumasi đều chỉ kiếm được 1 điểm sau hai trận đấu.
Tiền đạo Manucho đã lập cú đúp cho Angola trong các phút 50 và 67. Đến phút thứ 77, Flavio hoàn tất trận thắng cho Angola nhờ một pha dứt điểm gọn ghẽ. Trước đó, Senegal của El Hadji Diuof đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 20 – khi Abdoulaye Faye dứt điểm chính xác bằng đầu. Tuy nhiên, Senegal đã không thể duy trì ưu thế này và họ đã trả giá khá đắt…
Ông Luis Oliveira Goncalves – huấn luyện viên trưởng Angola cho biết: “Đội bóng mạnh hơn không thường xuyên thắng trong một trận đấu lớn. Chúng tôi đã thắng và chúng tôi đã thắng tốt”. Thất vọng vì thất bại, rất nhiều sinh viên Senegal tại Dakar (thủ đô của Senegal) đã tràn ra đường gây rối và đốt phá. Tuy nhiên, cảnh sát Dakar đã nhanh chóng chặn đứng bạo động. Không rõ con số thương vong sau vụ việc này.
Tunisia đã quật đổ chủ nhà của World Cup 2010 – Nam Phi – nhờ cú đúp của tiền đạo gốc Brazil Francileudo dos Santos trong các phút thứ 8 và 34. Bàn thắng còn lại của Tunisia được ghi do công của Chaouki Ben Saada. Nam Phi chỉ có được bàn gỡ nhờ cầu thủ dự bị Katlego Mphela ở phút thứ 87. Thất bại này là một đòn giáng nặng nề vào Nam Phi – người muốn sử dụng giải đấu này để xây dựng một đội bóng trưởng thành cho World Cup 2010.
Hoàng Dương