Tuyển nữ Việt Nam đã ra quân ở Asian Games 2014. Song, chẳng giống đồng nghiệp nam vừa tạo ra cơn địa chấn, các cô gái cùng ông thầy già Mai Đức Chung lực bất tòng tâm trước đàn chị CHDCND Triều Tiên khi chịu thất thủ 0-5, dù cả quân lẫn tướng đều nỗ lực.
Họ đã cố gắng để tạo ra thế trận cân bằng, nhưng cố gắng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi đội bạn ghi liền 3 bàn chỉ trong 20 phút đầu, và đến khi hiệp 1 kết thúc còn nhận thêm bàn nữa. Nhìn học trò ông Chung “xe ca” gắng sức trong hiệp 2, rồi chỉ để thủng thêm 1 bàn duy nhất ở phút cuối lại càng thương cho họ. Có điều, trận thua tuy đậm nhưng không dập tắt hy vọng, nếu ở trận còn lại ta thắng Hồng Công (TQ) thì vẫn còn cơ hội vào trong. Nhưng thật buồn là thầy trò ông Chung đang bị lờ đi trong thời điểm bóng đá nam “thơm” hơn nữ.

Nữ Việt Nam (phải) trong trận gặp CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: Q.TH)
Sân chơi Asian Games vốn là đấu trường lớn nên nói chuyện kiếm chiếc huy chương quả không dễ, vì nhiều “bà lớn” vẫn còn sờ sờ ra đó. Dẫu vậy, cũng không có nghĩa là mọi thứ bị buông xuôi, thử hỏi ai không buồn cho được.
Ông Chung ý thức việc mất vé dự World Cup 2015 chắc chắn tuyển nữ sẽ đối mặt với muôn vàn khó khăn trước mắt. Nhưng cũng nói, là dù có đến Canada vào năm sau thì cũng chỉ mang phận lót đường không hơn không kém. Tuy nhiên, trong cách tính của người làm bóng đá ở ta là phải có World Cup mới to tiếng được. Trong lúc cái chính là giải VĐQG bao năm qua vẫn chỉ vài đội lèo tèo đá đi đá lại, mà chẳng thấy ai chú ý làm sao cho giải đấu thêm xôm tụ và ngày càng “nở nang” để tạo ra chân đế vững vàng, trước khi tính chuyện leo cao. Giờ thì chị em đến sân chơi Asian Games, đấu trường rất danh giá nhưng không khí vẫn cứ đìu hiu vì thiếu sự chu đáo từ trên, còn bản thân chị em chơi cố gắng chừng nào được chừng ấy.
Tuyển nữ Việt Nam vẫn quẩn quanh với bài cũ. Khi ngày trước HLV Mai Đức Chung từng giao ghế cho ông Trần Vân Phát, rồi ông thầy người Trung Quốc ra đi thì chủ nhân của ghế trả lại cho người cũ. Còn chuyện mời thầy Nhật cho tuyển nữ từng xới lên rồi lại lấp xuống chứ chẳng chuyển gì biến gì thêm.
Buồn cho tuyển nữ bị rơi vào vòng xoáy của những người làm bóng đá là chỉ bỏ công cày cuốc, bón phân, tưới nước khi cây gần ra quả, chứ không chăm từ khi gieo hạt, nảy mầm như nhiều quốc gia khác.
ĐỨC DŨNG