Bundesliga là thế

Bundesliga là thế

Thứ tự 4 đội dẫn đầu Bundesliga hiện nay là Bayern Munich, Schalke, Leverkusen, Dorussia Dortmund. Trật tự này chắc sẽ không đổi vào cuối mùa bóng. Mùa trước, 4 đội mạnh nhất Bundesliga là Wolfsburg, Bayern, Stuttgart, Hertha Berlin. Hồi năm 2008 là Bayern, Werder Bremen, Schalke, Hamburg. Như vậy, có đến 9 đội xuất hiện trong “Top 4” ở 3 mùa bóng gần đây, và Bayern đội duy nhất có mặt ở “Top 4” trong 2 mùa bóng liên tiếp. Không có bất kỳ giải VĐQG quan trọng nào khác mà ngôi thứ ở nhóm dẫn đầu thay đổi một cách dễ dàng như giải Bundesliga. Cứ như người ta chẳng cần ganh đua, chỉ việc xếp hàng đợi đến phiên mình!

Hamburg thành công tại Europa League, giờ chỉ dám mơ về một suất dự đấu trường này mùa sau.

Hamburg thành công tại Europa League, giờ chỉ dám mơ về một suất dự đấu trường này mùa sau.

Cái nhìn toàn cảnh là vậy, nhìn cận cảnh mùa này, cũng chẳng khác mấy. Bây giờ, ai cũng cho rằng Bayern đã chạm một tay vào chiếc đĩa bạc. Nhưng cách nay đúng nửa mùa bóng (nghĩa là tính lui lại 17 vòng), đấy chỉ là đội số 7. Hamburg, Leverkusen, Schalke đều có lúc dẫn đầu. Hamburg bây giờ chỉ đứng thứ 6, có vé dự Europa League đã là may mắn lắm rồi. Leverkusen thì chỉ mong giữ được vị trí số 3, đồng nghĩa suất chót dự Champions League, trước sức tấn công của Borussia Dortmund. Vì sao vị thứ của các đội mạnh ở Bundesliga thay đổi xoành xoạch như vậy?

Nguyên nhân dễ thấy nhất là lực lượng. Ngay cả Bayern Munich hùng mạnh nhất Bundesliga cũng chỉ có khoảng 20 cầu thủ. Chỉ cần danh sách chấn thương gồm khoảng 3-4 cái tên là Bayern thiếu người đến nỗi không phủ kín được ghế dự bị (có khá nhiều trận như vậy). So với Bayern, lực lượng của các đội mạnh như Schalke hoặc Leverkusen càng tội nghiệp hơn. Người ta không thể nhìn vào lực lượng Schalke và chỉ ra đâu là ngôi sao. Kevin Kuranyi ư? Leverkusen cũng vậy. Hay nhất trong đội bóng này là một trung vệ sắp bước vào tuổi 37, lần đầu tiên đến Bundesliga chơi bóng; một tiền đạo đã 26 tuổi nhưng mới được khoác áo ĐTQG vỏn vẹn 3 lần; một tiền vệ không có chỗ ở Bayern, phải dạt sang Leverkusen dưới hình thức mượn tạm. Vâng, không thể gọi Sami Hyypia, Stefan Kiessling hoặc Toni Kroos là ngôi sao.

Bayern của Arjen Robben khởi đầu chậm chạp, nhưng giờ là ứng viên số một cho chức vô địch.

Bayern của Arjen Robben khởi đầu chậm chạp, nhưng giờ là ứng viên số một cho chức vô địch.

Lực lượng của hầu hết các đội mạnh ở Bundesliga đều chưa mạnh đến mức độ có thể thống trị. Bất quá, họ chỉ hơn thua nhau ở phong độ trong từng thời điểm cụ thể. Hệ quả tất yếu là các đội thành công ở mùa trước, được (hay phải) tham gia trận địa châu Âu mùa này, đều bị trừng phạt bởi các đội khỏe khoắn hơn. Khó mà bác bỏ rằng một trong những nguyên nhân giúp Schalke, Leverkusen, Borussia Dortmund tỏ ra hay hơn so với Hamburg, Wolfsburg, Stuttgart là nhóm đầu không phải bận tâm gì với các trận đấu ở châu Âu.

Lực lượng của các đội mạnh ở Bundesliga đều không quá hùng hậu vì Bundesliga ít tiền hay vì chính các đội bóng chủ trương tằn tiện, đấy lại là vấn đề khác. Dù sao đi nữa, nguyên nhân khiến cuộc đua giành ngôi vô địch và các suất dự Champions League ở Bundelsiga luôn gặp cảnh sớm nắng chiều mưa còn vì bản thân các đội bóng Đức vốn đã có đặc điểm thất thường. Bremen bất bại trong 14 trận, sau đó thua liền 5 trận, rồi lại bất bại trong 8 trận kế tiếp. Leverkusen bất bại suốt từ tháng 7 đến tháng 2, lập kỷ lục mới về số trận không thua kể từ đầu mùa ở Đức. Thế rồi, họ bỗng thua 4 trong 5 trận. Nhìn vào thành tích gần đây của Hertha Berlin (thắng 4, hòa 4, thua 5), ít ai nghĩ rằng đấy là đội đã coi như rớt hạng. Nhưng đúng là Hertha đã “chết hẳn” sau chuỗi 16 trận không thắng ở lượt đi. Cứ thế, cuộc đua giữa các đội mạnh ở Bundesliga vui nhộn như một cuộc xổ số.

TRI KỶ

Tin cùng chuyên mục