Brazil, Argentina và Uruguay đều vẫn có thể giành Copa America nhưng họ không còn là ứng viên vô địch vào thời điểm này nữa. Sau 2 loạt trận đầu tiên, 3 đội bóng được kỳ vọng nhiều nhất chỉ đang xếp thứ 3 trong bảng đấu của mình và đều có thể bị loại.
Trong trận đấu hôm qua với Paraguay, Brazil phải nhờ đến bàn thắng từ cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Fred chỉ 1 phút trước khi hết giờ mới tránh khỏi thất bại trước Paraguay. Kết quả hòa 2-2 này khiến Brazil chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận đầu tiên.
Trong đó, Brazil là sở hữu của 4/5 chức vô địch gần nhất. Vậy mà sau khi cầm hòa với Paraguay, người hùng Fred thậm chí còn gọi đó là “một kết quả tốt”.
Sáng mai, Argentina sẽ có một trận đấu mang tính sống còn với Costa Rica. Theo lý lẽ thông thường, Costa Rica chưa xứng đáng để đá với đội hình B của Argentina chứ đừng nói là một Albiceleste với lực lượng hùng hậu nhất. Trong lúc Argentina là chủ nhà, đội bóng Trung Mỹ chỉ dự giải với tư cách khách mời và chỉ mang đến đội hình U.23.
Nhưng nhìn trên bảng xếp hạng, Costa Rica lại đang chễm chệ xếp trên Argentina sau trận thắng Bolivia và chỉ cần một trận hòa là có thể ghi tên mình vào tứ kết. Nếu họ kéo quân về phần sân nhà tử thủ, hàng công ọp ẹp từ đầu giải của Argentina chưa chắc đã làm gì được.
Hơn nữa, Argentina sẽ bước vào trận đấu này với những đôi chân nặng trĩu, nhất là Lionel Messi, sau khi rời sân sau trận hòa Colombia với những tiếng la ó, chế nhạo. HLV Sergio Batista tuyên bố sẽ thay đổi chiến thuật để Messi có thể chơi hay hơn và ông hiểu là mình chỉ còn duy nhất một trận này để cứu lấy chiếc ghế mà mình ngồi còn chưa ấm chỗ từ sau khi thay Diego Maradona từ sau World Cup 2010.
Tờ Daily Mail từ nước Anh còn nêu lên một tin gây sốc: “Argentina có thể mời Maradona về thay chính Batista”.
Yên Thanh