
Những lời chỉ trích dành cho Lionel Messi về việc anh chỉ đá hay trong màu áo Barcelona và là chiếc bóng mờ tại tuyển Argentina dường như đã qua rồi. Trước Đức, trong trận giao hữu đêm thứ tư qua, Messi góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1, qua đó nâng thành tích ghi bàn trong 5 trận gần đây lên con số 9. Có vẻ như HLV có gương mặt khắc khổ Alejandro Sabella đã tìm ra cách tốt nhất để sử dụng Messi.
Không chỉ ghi bàn, Messi còn buộc Sami Khedira đá phản lưới nhà trong bàn mở tỷ số và góp mặt trong tình huống Angel Di Maria sút xa ghi bàn thứ 3.

Messi “nhảy múa” trước Badstuber.
Loạt trận giao hữu qua còn chứng kiến niềm vui của một đại gia Nam Mỹ khác là Brazil. Lầm lũi tiến lên để quên đi thất bại trước Mexico trong trận chung kết Olympic London 2012, Selecao đánh bại Thụy Điển 3-0 với cú đúp của Alexander Pato và bàn mở tỷ số của Leandro Damiao, qua đó tạm xua tan áp lực đè lên HLV Mano Menezes.
Trong trận đầu tiên sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Euro, Tây Ban Nha hạ Puerto Rico 2-1 với 2 bàn của Santi Cazorla và Cesc Fabregas. Bồ Đào Nha vượt qua Panama với 1 bàn của Cristiano Ronaldo. Anh đánh bại Italia 2-1 với bàn thắng muộn của Jermaine Defoe trong khi Pháp hòa Uruguay 0-0, trận cầu mà HLV Didier Deschamps đã bị một số CĐV nhà huýt sáo.
Fabio Capello cũng hòa (1-1 với Bờ Biển Ngà) trong trận đầu tiên cùng tuyển Nga. Trong khi một tân HLV khác là Louis van Gaal thậm chí phải chịu thất bại nặng nề 2-4 trước Bỉ. Cuối cùng, Mỹ vượt qua Mexico 1-0 ngay tại Mexico, lần đầu tiên sau 75 năm. Đây cũng là dấu ấn đầu tiên của tân HLV đội Mỹ Jurgen Klinsmann ª
Minh Quang