Bóng ma ở nhà hát

Đấy là cách chơi chữ của một tờ báo Anh khi nhận định: “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford bây giờ luôn có một bóng ma thất bại lởn vởn. Ai cũng biết nó có mặt tại đó, chẳng biết khi nào mới xuất hiện.

Ông Louis Van Gaal lại vừa lên tiếng bào chữa cho mình sau trận thua tê tái trước Liverpool ở Europa League, trận thứ 2 liên tiếp sau khi tưởng đã hồi sinh với 4 trận thắng trước đó. HLV người Hà Lan đã bực bội nói rằng: Phong cách của Man.United đó là làm việc liên tục, đừng thắc mắc thêm về chuyện vì sao lúc đá thế này, lúc đá thế khác. “Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, không thể vì thua Liverpool mà cho rằng cả mùa đều đá tệ như vậy” Van Gaal cáu gắt.  Sự tức giận này xuất phát từ những bình luận của cựu danh thủ Paul Scholes trên truyền hình khi nói rằng anh chẳng biết Van Gaal đang "làm cái quái gì ở Old Trafford”.

Thế nhưng, tay bút Oliver Kay của tờ Times đã chứng minh ông Van Gaal... nói bậy bằng dẫn chứng: Man.United có không dưới 8 trận đấu trong 30 trận gần nhất chỉ sút trúng đích tối đá 1 lần. Còn tính trong 21 trận gần đây, thì 6 trận họ có bản thành tích nghèo nàn đó. Trong khi 10 năm cuối của  triều đại Sir Alex Ferguson, chỉ có 15 lần xuất hiện con số đó trong 380 trận đấu.

Chưa hết, trong mùa này, có đến 7 trận Man.United kết thúc với tỷ số 0-0, họ đang xếp thứ 11 về số lượng cú sút, đứng thứ 12 về số cú sút đi trúng đích và có số bàn thắng đứng hạng 9. Tất cả các thống kê đó không tương xứng với vị trí thứ 6 mà họ đang có hiện tại. Một đội bóng như vậy, làm sao có thể nói là "làm việc cật lực” và làm sao có thể tin rằng Man.United còn cơ hội thắng được 3 giải đấu đang chơi ở mùa này như những gì Van Gaal vừa tái khẳng định.

Hay nói cách khác, thành công thì chưa biết sao chứ “bóng ma thất bại” đã thấy rõ trên các con số kém thuyết phục của đội bóng dưới tay ông Van Gaal.

VIỆT KHANG

Tin cùng chuyên mục