Từ khóa: #bóng đá phủi

Quốc An - Quốc Michel bảo vệ ngôi vô địch Champions Arena trong màu áo Chelsea

Bầu Lê & Quốc An - Quốc Michel: “Nhân duyên” cùng với Frank Lampard và Chelsea

Trước khi Quốc An - Quốc Michel vô địch giải Sân 7 - Champions Arena 2020 với màu áo xanh da trời của… Manchester City, bầu Lê từng ngồi tâm sự với tôi trong một buổi “trà dư tửu hậu”. Bầu Lê có nói: “Lý ra Quốc An - Quốc Michel đã khoác lên mình màu áo Xanh Chelsea ở giải đấu này. Tuy nhiên, khi tôi định đăng ký màu áo đấy, thì đội bóng chủ nhà đã lấy mất. Rất tiếc, vì tôi có linh cảm rằng Chelsea sẽ vô địch Champions League mùa này!”.

Hoàng cao, Tuấn Vinh (số 14) sẽ có tiểu cảnh "huynh đệ tương tàn" hồi thứ 2 với Hạnh Ozil, Nam bự

SPL - S3: Khi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off gây náo loạn và tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”

Vòng 1 của giải SPL - S3 hôm 10-7, sân Phước Long A (Quận 9): Không phải là nhà Đương kim vô địch KardiaChain Sài Gòn, càng không phải Đương kim Á quân giải Quốc An - Quốc Michel, cũng không phải những thế lực gạo cội như Song Hùng, W Team… những kết quả gây chấn động lại được tạo ra bởi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off. Vòng 1 và vòng 2 của giải phủi số 1 Sài Gòn cũng đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”.

Khmer United FC

Khmer United FC: Những chàng trai miền Tây chân chất dùng đôi chân thỏa đam mê, chung bàn tay nhỏ bé hỗ trợ cộng đồng

Cứ vào mỗi buổi chiều Chủ nhật hàng tuần, nếu có dịp ghé ngang CLB Thể thao Phú Thọ (cổng vào ở bên đường Lê Đại Hành), những người tò mò, mê banh phủi sẽ nhìn thấy một đội bóng “khá kỳ lạ”. Các cầu thủ mặc áo vàng hoặc xanh lá cây, đa phần có làn da ngăm ngăm, luôn chơi thứ bóng đá đầy đam mê - máu lửa. Và đôi khi, trên sân vang lên những tiếng hô rất dễ thương, mà không kém phần lạ lùng: “Thọch, thọch…. Chồl!!!” (*). Đó chính là đội Khmer United FC, đội bóng của những chàng trai Khmer chân chất đến từ miền Tây thân thương!

Bầu Tèo được gia đình và “đệ ruột” Trung “độ” chung vui khi vô địch giải SPL-S2, giải sân 7 danh giá số 1 của giới phủi Sài thành.

Chuyện ông bầu có biệt danh “hài” nhất làng phủi

Làng phủi Sài thành nói riêng và phủi miền Nam nói chung đã từng sản sinh ra những ông bầu thuộc vào hàng “dị” như bầu Thừa của Đinh Gia, hay ông bầu chịu chơi như bầu Biên của HT Jean. Nhưng nhắc đến ông bầu chân chất miền quê dân dã, và có cái biệt danh rất “hài” phải là bầu Tèo, tức ông bầu Nguyễn Minh Cảnh của Xây dựng Minh Cảnh FC.

BLV Lê Quân và "sư phụ" Anh Ngọc

BLV phủi Lê Quân: Truyền lửa đam mê đến tận những vùng xa!

“Sútttttttttttttttt, vào! Vào rồi các bạn à…”, anh BLV nhảy chồm ra khỏi “cabin” được dựng tạm bợ bằng một giàn giáo nhỏ, mà tầng trên cũng được tận dụng để đặt camera chĩa thẳng vào sân đấu. Dưới cái nắng như đổ lửa ở một tỉnh vùng xa, giáp ranh với biên giới Campuchia, anh BLV, dù mồ hôi hôi ướt sũng áo, vẫn nhiệt tình bình luận liến thoắng và la hét lạc giọng mỗi khi các cầu thủ của hai đội ghi bàn, truyền cảm hứng đến cho đám đông khán giả ngồi vòng quanh sân. Mà trận đấu này thì… bàn thắng quá sá nhiều!

Muôn nẻo mưu sinh của dân đá phủi

Muôn nẻo mưu sinh của dân đá phủi

Đằng sau những hình ảnh ăn mừng cùng cúp vô địch, giương cao tấm huy chương vàng sáng chói, những cuộc nhậu tưng bừng ở nhà hàng hạng sang cùng các ông bầu máu mặt, các cầu thủ bóng đá phủi lại trở về với sự quen thuộc ở các công trình xây dựng, những cuốc xe ôm đường dài, hay anh thợ sửa ống nước để mưu sinh và có tiền nuôi dưỡng niềm đam mê đá phủi.
Thành Lương và các đồng đội bên chiếc Cúp vô địch. Ảnh: Anh Trần

EOC lên ngôi vô địch VPL S1

Giải bóng đá VPL S1 đã  chính thức khép lại sau hơn 3 tháng tranh tài bằng trận chung kết cảm xúc chiều ngày 22-12-2019. Và ngôi vương VPL danh giá lần đầu được tổ chức đã gọi tên EOC sau chiến thắng 2-0 trước đại diện đến từ miền Trung Thành Thành FC. 

Lễ khai mạc giải

Học trò thầy Park dự Giải đồng hương Huế ở TPHCM

Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng (đội tuyển U22 VN) cùng Nguyễn Đắc Huy, Lê Quốc Nam (tuyển thủ Futsal VN)… và nhiều cầu chuyên, “thánh bào” của giới phủi TPHCM, Huế đã tề tựu tại Giải bóng đá dành cho những người Huế xa quê.

“Nữ tướng” Lã Thiên Cầm (ảnh nhỏ) và niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá phủi ở Sài Gòn Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Nữ tướng” xinh đẹp của làng phủi Sài Gòn

Hình ảnh một thành viên nữ xinh xắn ngồi trong ca bin Ban huấn luyện đội Top Grass ở giải phủi đình đám Sài Gòn Premier League mùa 2 (SPL – S2) sau khi được chia sẻ rộng rãi, đã mang lại một hiệu ứng mạnh đến không ngờ trong Cộng đồng đá phủi Sài Gòn. Thành viên nữ xinh xắn ấy chính là diễn viên Lã Thiên Cầm, “bà bầu” của đội phủi AMY FC.

(Đồ họa: HỮU VY)

Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2019

Sân chơi của bóng đá phong trào có số lượng đội tham dự lớn nhất nước lại chuẩn bị khởi tranh. Ban tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2019 đã thông báo điều lệ giải, thời gian đăng ký và ngày khai mạc…

Toàn cảnh lễ khai mạc giải

Giải bóng đá hội đồng hương Nghệ An-Hà Tĩnh tại BR-VT 2018

Chiều ngày 2-12, Giải bóng đá hội đồng hương Nghệ An-Hà Tĩnh tại BRVT 2018 đã chính thức khai mạc tại TP. Vũng Tàu với sự góp mặt của 17 đội bóng. Đây đều là những đội bóng đến từ các huyện, thị xã của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào Nam sinh sống là lập nghiệp.

Hai cựu tuyển thủ Thế Anh và Tuấn Phong tại buổi bốc thăm xếp lịch thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng đá phong trào ngoại hạng Sài Gòn 2018

Chiều 31-10, Ban tổ chức giải đã tiến hành buổi họp giới thiệu về giải đấu này, với tên gọi tắt là SPL-S1. Đây là giải đấu tiếp nối sự thành công của giải bóng đá phong trào vốn đang tổ chức rất thành công ở khu vực Hà Nội trong những năm qua và lần đầu được tổ chức tại TPHCM.

Giải bóng đá đồng hương Huế 2018

Cựu cầu thủ U23 VN tham gia giải phủi đồng hương Huế

Công thần Lê Đức Tài của đội bóng Tây Ninh mùa Giải hạng nhất 2018 sẽ tranh tài cùng hàng loạt cầu thủ futsal chuyên nghiệp, “thánh bào” ở Sài Thành tại Giải bóng đá đồng hương TT Huế tại TPHCM lần thứ 7 tranh cúp Gà Spa 2018.