
Olympic Thái Lan bị loại vì gian lận cầu thủ, O.Việt Nam nói lời chia tay sau 2 trận thua trước đối thủ quá tầm O.Saudi Arabia, Đông Nam Á giờ đây chỉ còn đại diện duy nhất là O.Malaysia trụ lại vòng loại Olympic London 2012. Tiến một bước nữa, đến rất gần với ngày hội thể thao số 1 hành tinh, bóng đá trẻ Malaysia tiếp tục thành công, và đấy dĩ nhiên là điều đáng để các quốc gia khác trong khu vực phải suy tư.

Các cầu thủ O.Malaysia sẽ là nòng cốt của đội U23 chuẩn bị cho SEA Games 26.
O.Malaysia vượt qua O.Lebanon với tổng tỷ số 2-1, ghi tên mình vào vòng loại cuối cùng. Ít ngày nữa, kết quả bốc thăm chia bảng mới được công bố, nhưng lúc này, giới chức bóng đá Malaysia đang kỳ vọng vào một bước tiến thần kỳ khác sau thành công vang dội ở đấu trường Đông Nam Á. Nếu so về lực lượng, O.Malaysia kém xa trước Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, UAE và cả Uzbekistan. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng của HLV Ong Kim Swee thể hiện ở 2 cuộc đối đầu với O.Lebanon đã chỉ ra rằng họ thực sự khát khao vươn mình.
Ông Ong Kim Swee chỉ tạm thời thay thế “phù thủy” K.Rajagobal trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Olympic quốc gia - người đang bận rộn với chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á cùng ĐTQG. Nhưng “người đóng thế” Ong Kim Swee đã làm rất tốt vai trò của mình, dù rằng đa phần tuyển thủ ở đội O.Malaysia, trước đây là học trò giỏi của Rajagobal.
Châu Á có 3,5 suất đến London vào năm tới. Nghĩa là 3 đội bóng xếp nhất bảng ở vòng loại thứ 3 sẽ được trao vé chính thức. Nửa tấm vé còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa đội thắng trong số các đội hạng nhì châu Á với 1 đội bóng đến từ châu Phi. Có lẽ, giờ đây, người Malaysia cũng chỉ hy vọng lọt được vào nhóm các đội hạng nhì châu Á để mở ra cánh cửa đi tiếp. Thế nhưng, chính HLV K.Rajagobal lại kích thích tinh thần các học trò trẻ rằng O.Malaysia có cơ hội ngang bằng với các đại diện xuất sắc khác của châu Á, không có chuyện họ bị xem là đội bóng lót đường.
Sự thắng thế của bóng đá trẻ Malaysia trong vòng 3 năm liên tiếp khiến những người làm bóng đá ở “vùng trũng” phải nghiêm túc soi lại bản thân mình. Thái Lan bất ngờ sa sút trầm trọng, các đại diện Indonesia, Singapore hay Việt Nam - những nền bóng đá được cho là phát triển mạnh mẽ hơn hẳn trong khu vực, lại chìm khuất ở cuộc đua vươn đến tầm cao mới.
Nếu may mắn (và hay nữa), O.Malaysia lại lập nên kỳ tích khác, nghĩa là đoạt vé đến London 2012, thì có lẽ họ thừa xứng đáng để ngự trị ở ngôi vị số 1 Đông Nam Á, chứ không phải nền bóng đá nào khác. Tất nhiên, đấy mới chỉ là giả thuyết, nhưng biết đâu chừng lại thành hiện thực.
SEA Games 26 đang ở rất gần, O.Malaysia cũng được cho là đóng góp lực lượng đông đảo nhất cho đội tuyển U23 đến Indonesia tranh tài. “Phù thủy” K.Rajagobal mừng thầm, vì trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương SEA Games, ông đang có những nhân tố tốt nhất và giàu khát vọng nhất.
NGUYÊN KHANG tổng hợp