1. Kết luận điều tra của vụ cầu thủ CLB V.Ninh Bình dính tiêu cực đã được một cơ quan truyền thông đăng tải, qua đó có đến 11 cầu thủ đã nhận tiền thắng độ sau khi cá độ ngay chính trận đấu của mình trong khuôn khổ vòng đấu bảng AFC Cup diễn ra hôm 18-3 vừa qua. Cả làng cầu châu Á bị rúng động và tầm mức của sự kiện không còn là nỗi xấu hổ của riêng làng cầu Việt Nam.
Trong muôn vàn hình thức tiêu cực, đây là hành động đặc biệt bị nghiêm cấm của bóng đá. Ở góc độ xã hội, đây là đánh bạc, tức vi phạm luật hình sự. Có thể nói, tính chất nghiêm trọng của sự việc tại V.Ninh Bình không thua kém gì vụ án tiêu cực tại đội tuyển U23 quốc gia ở SEA Games 2005. Thậm chí, theo thông tin của chúng tôi có được, sự việc không chỉ dừng lại ở trận đấu đó mà còn nhiều trận đấu khác tại V-League mùa này cũng như mùa trước có mang tính chất bán độ xuyên quốc gia.
Không thể nói gì khác: Đau đớn và xấu hổ. Khi VFF khóa 7 vừa hô vang quyết tâm đem lại sự trong sáng cho V-League thì ngày hôm qua, lãnh đạo VFF phải báo cáo sự việc với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngay ở buổi gặp gỡ lãnh đạo làng cầu châu lục. Nếu cơ quan công an Việt Nam kết luận tiêu cực tại trận đấu đó thì đồng nghĩa V.Ninh Bình chắc chắn không được thi đấu tại AFC Cup và bóng đá Việt Nam sẽ đối diện với án phạt nặng nề từ AFC.

Một số cầu thủ V.Ninh Bình (áo cam) cá cược ngay chính trận đấu của mình với Kalantan - điều cấm kỵ trong thể thao. Ảnh: HOÀNG MINH
2. Quả bom tiêu cực tại V.Ninh Bình mang một sức tàn phá khủng khiếp nhưng nó không phải là duy nhất, chắc chắn là như vậy! Nói đúng hơn, nếu những nhà quản lý bóng đá Việt Nam quyết tâm làm đến cùng trong việc chống tiêu cực thì sẽ còn nhiều quả bom khác đã nổ sớm hơn, ở các mùa giải trước. Tiêu cực trong bóng đá Việt Nam đã thành bệnh ung thư, lây lan từ cầu thủ cho đến trọng tài, thậm chí đến cả các quan chức trong các đội bóng. Những quả bom ấy chưa bị kích nổ có một phần vì chúng ta chưa chống tiêu cực quyết liệt và triệt để. Thậm chí, nhiều nơi còn dung dưỡng, che giấu.
Thế nên, muộn còn hơn không. Vụ việc tại CLB V.Ninh Bình dù đau đớn, xấu hổ đến mấy cũng phải được VFF xử lý đến nơi, đến chốn. Bên cạnh đó, tư duy về quản lý bóng đá cũng phải thay đổi và chuyện xóa hết để làm lại từ đầu cần phải được tiến hành. Không phải bây giờ mà từ rất lâu, những “vòi bạch tuộc” của thế giới ngầm đã can thiệp vào các trận đấu tại Việt Nam, V-League đã “lên sàn” cá cược quốc tế từ nhiều năm trước. Nếu không nhìn nhận thực tế đó và có biện pháp phòng, chống thích hợp thì trước sau gì cũng sẽ tiếp tục có những “quả bom” như tại CLB V.Ninh Bình phát nổ.
Lòng tin của người hâm mộ đối với bóng đá Việt Nam bị tàn phá nghiêm trọng và dường như cũng chẳng còn bao nhiêu. Chúng ta cũng không thể ngăn cản được các hãng cá cược quốc tế “ra kèo” cho các trận đấu ở V-League. Thế nên, hơn lúc nào hết, bóng đá Việt Nam phải tự làm trong sạch bản thân mình bằng một cuộc cải tổ toàn diện từ gốc rễ nếu không muốn tàn lụi.
ĐĂNG LINH