Rome Diamond League (Golden Gala) 2012

Bolt “nổi bão”, lập thành tích 9 giây 76

Đối với “tia chớp” Usain Bolt, mọi lo lắng nhắm vào anh đều bằng thừa. Bất chấp sự nghi hoặc của dư luận, “tia chớp” Bolt đã… “nổi bão” trên đường chạy ở SVĐ Stadio Olympic (Rome, Italia) khi lập thành tích tốt nhất trong mùa giải ở cự ly 100 mét - 9 giây 76. Rõ ràng, so với một Bolt chậm chạp (chỉ chạy ở mức 10 giây 04) tại Ostrava là một Bolt chạy nhanh đến… kinh hoàng ở Rome. Giờ đây, còn ai dám hoài nghi anh?
Bolt “nổi bão”, lập thành tích 9 giây 76

Đối với “tia chớp” Usain Bolt, mọi lo lắng nhắm vào anh đều bằng thừa. Bất chấp sự nghi hoặc của dư luận, “tia chớp” Bolt đã… “nổi bão” trên đường chạy ở SVĐ Stadio Olympic (Rome, Italia) khi lập thành tích tốt nhất trong mùa giải ở cự ly 100 mét - 9 giây 76. Rõ ràng, so với một Bolt chậm chạp (chỉ chạy ở mức 10 giây 04) tại Ostrava là một Bolt chạy nhanh đến… kinh hoàng ở Rome. Giờ đây, còn ai dám hoài nghi anh?

Usian Bolt phát biểu sau màn ăn mừng chiến thắng rất hăm hở trên SVĐ Stadio Olympic, trước đám đông khán giả cuồng nhiệt ở giải Golden Gala 2012 danh tiếng: “Màn tấn công lần này của tôi tốt hơn hẳn, và tôi đã có màn xuất phát rất tốt. Trạng thái chuyển tiếp của tôi cũng tốt hơn hẳn. Sau màn trình diễn kém cỏi ở Ostrava, người ta đã đặt dấu chấm hỏi vào tôi, nhưng tôi không bao giờ tự hoài nghi bản thân mình. Mọi người đều trải qua vài cuộc đua tồi tệ, không ai thoát khỏi điều đó. Đơn giản sau đó là bạn làm thế nào để tìm lại bản thân mình? Kể từ khi bay đến Rome từ Ostrava, tôi đã cải thiện chế độ ăn ngủ của mình rất nhiều. Tôi bảo đảm luôn lên giường sớm và ngủ đầy giấc. Tôi bảo đảm ăn uống đúng cách, đúng thức ăn. Vì thế, tôi đã được nghỉ ngơi, thư giãn và cảm thấy rất thoải mái. Ở Ostrava, tôi bước ra đường chạy mà không được ngủ đầy đủ. Lần này mọi thứ tốt hơn rất nhiều”.

Sau khi tạo ra thành tích nhanh nhất thế giới, Bolt sẽ nghỉ ngơi khoảng vài ngày trước khi bay đến Oslo (Na Uy) để chuẩn bị cho giải IAAF Diamond League tiếp theo - giải Bislett Games, sẽ diễn ra vào ngày 7-6. Sau đó, Bolt sẽ quay trở về Kingston ở Jamaica để chuẩn bị cho vòng loại Olympic ở quê nhà. Tiếp theo đó, Bolt có kế hoạch quay lại châu Âu để thi đấu cự ly 200 mét tại Monaco vào ngày 20-7.

Trong khi mọi sự chú ý đều tập trung vào chiến thắng của Bolt, rất ít người để ý đến Asafa Powell - “tượng đài” một thời trên đường chạy cự ly ngắn trước khi Bolt xuất hiện. Đồng hương và cũng là đồng đội của Bolt về đích ở vị trí thứ nhì với thành tích 9 giây 91. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ châu Âu - VĐV chạy nước rút người Pháp Christophe Lemaitre - lập “cú đúp” khi về vị trí thứ 3 với thành tích khiêm tốn là 10 giây 04.

Powell cho biết: “Tôi rất thất vọng với màn thi đấu của mình ngày hôm nay. Tôi cảm thấy thất vọng không phải vì tôi đã thua mà vì cách thể hiện không như mong muốn. Tôi đã có màn xuất phát không tốt. Nhưng tôi chẳng có gì để phàn nàn. Usain đã có một cuộc đua tuyệt vời. Giờ đây, tôi sẽ trở về nhà để tiếp tục tập luyện trước khi quay trở lại”. Xuất phát còn thua Bolt, Powell có gì để cạnh tranh?

 Bolt tỏ ra rất thân thiện với đám đông hơn 60 ngàn khán giả người Italia. Anh mặc áo khoác đội tuyển bóng đá Italia lúc khởi động trước khi bước vào đường chạy. Anh nói chuyện khá thân mật với một số nhân công trên sân đấu. Chính nhờ vậy, Bolt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đám đông. Anh nói: “Tôi đánh giá cao đám đông khán giả tuyệt vời ở đây, họ đã thể hiện rất nhiều tình yêu đối với tôi. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời!”.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục