* BĐTV trực tiếp 1 giờ 45 ngày 8-10
Trong trận mở màn vòng loại World Cup 2018, Bỉ đã khẳng định được sức mạnh bằng chiến thắng trước Đảo Síp. Cho nên với dàn hảo thủ đẳng cấp cùng tinh thần đang lên cao, đoàn quân HLV Roberto Martinez nhiều khả năng sẽ tái hiện điều đó trước Bosnia.
Hazard cần “nổ súng”
Kể từ khi ghi bàn vào lưới Hungary ở EURO 2016 cho tới nay, Eden Hazard đã liên tiếp “tịt ngòi” trong những lần gần đây chơi cho tuyển Bỉ. Lý giải điều này khi phong độ của ngôi sao 25 tuổi thời điểm đó không được tốt, nên việc “im hơi lặng tiếng” có thể phần nào được thông cảm.
Tuy nhiên bây giờ thì không thể cảm thông được nữa. Bởi trong màu áo Chelsea giai đoạn đầu mùa, Hazard đã có những bàn thắng quan trọng. Thậm chí, giới chuyên môn còn cho rằng đấy chính là hình ảnh của ngôi sao săn bàn hàng đầu như thời điểm The Blues dưới triều đại Jose Mourinho.

Bỉ (trước) dư khả năng đánh bại Bosnia.
Trớ trêu thay, kể từ trận thua Tây Ban Nha vào ngày 1-9 cho tới nay, cựu cầu thủ của Lille vẫn không ghi thêm bàn thắng nào dù chơi cho tuyển quốc gia hay Chelsea. Rõ ràng đấy là một sự sa sút khó hiểu, khi HLV Martinez lẫn Antonio Conte luôn tạo điều kiện tối đa cho Hazard tỏa sáng. Có thể nói, vấn đề Hazard đang gặp phải chẳng khác gì một căn bệnh và cũng chẳng có ai trị dứt cho anh ngoài chính bản thân mình.
Mới đây trong cuộc trả lời họp báo, ngôi sao 25 tuổi cho biết: “HLV muốn tôi ghi bàn và chúng tôi giành chiến thắng.” Dễ hiểu cho điều này vì đâu chỉ các HLV muốn không thôi, bản thân Hazard cũng tự ý thức nên dừng ngay màn trình diễn đáng thất vọng trên. Và liều thuốc để kích hoạt cho “cỗ máy” ghi bàn hoạt động trở lại là 1 bàn thắng vào thời điểm này.
Thực tế đây là nhiệm vụ không khó, bởi Bosnia không phải là một đối thủ gì đó quá đáng gờm. Cho nên chỉ cần cố gắng hết sức thể hiện bản thân, Hazard chắc chắn sẽ đạt được điều mong muốn.
Khách mong manh
So với người tiền nhiệm Marc Wilmots, tuyển Bỉ dưới thời HLV Martinez đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như người ta từng gọi Bỉ là xe Lamborghini nhưng chạy chẳng khác gì một chiếc Ford bình thường, hôm nay đã khác. Ngoài trận thua trước Tây Ban Nha, có một điểm nhận thấy rằng Bỉ đã cơ cấu lại hệ thống từ chiến thuật đến lối chơi. Đấy không còn là một đội hình yếu kém hàng công dù có toàn siêu sao, hay hở hang ở hàng thủ. Thay vào đó là một bộ mặt đang dần được kiện toàn.
Hazard cho rằng dưới thời HLV Martinez, ông yêu cầu các học trò đề cao lối chơi kiểm soát bóng. Đồng thời đẩy mạnh những miếng đánh trực diện với tốc độ tấn công ở mức cao nhất có thể. Mà áp dụng lối chơi này cho tuyển Bỉ, rõ ràng cựu thuyền trưởng Everton đang đi một nước cờ đúng.
Trong đội hình Quỷ đỏ hiện tại, họ sở hữu những ngôi sao thuộc diện cầu thủ phù hợp lối chơi trên. Cho nên nếu bất kỳ đối thủ nào bảo lưu quan điểm rằng “kèm chết” Hazard thì Bỉ vô dụng, rõ ràng là sai lầm lớn.
Rất may cho Bosnia là trước chuyến làm khách này, HLV Mehmed Bazdarevic không hề chủ quan: “Đây là trận đấu không hề dễ dàng, nhưng nếu chúng tôi tập trung, kết quả sẽ đến.” Đủ thấy, đội khách sẽ chọn một lối chơi cẩn trọng trước Bỉ. Vì ngoài được đánh giá yếu hơn, Bosnia cũng không có được đội hình tốt nhất, khi Milan Djuric và Toni Sunjic khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.
Song, với khó khăn bủa vây, xem ra Bosnia mong manh có điểm. Bởi một khi Bỉ quyết tâm thì khó lòng cản bước. Nên nhớ ở vòng loại EURO 2016, Bỉ đã bất bại trước Bosnia bằng 1 trận thắng và 1 hòa.
Đội hình dự kiến
Bỉ (4-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier; Witsel, Mertens, Fellaini; Hazard, Carrasco, Lukaku.
Bosnia (4-4-2): Begovic; Spahic, Kolasinac, Vranjes, Zukanovic; Medunjanin, Pjanic, Lulic, Visca; Ibisevic, Dzeko.
ĐỐI ĐẦU
28-3-2009: Bỉ - Bosnia 2-4
1-4-2009: Bosnia - Bỉ 2-1
13-10-2014: Bosnia - Bỉ 1-1
3-9-2015: Bỉ - Bosnia 3-1
Dự đoán: Bỉ thắng 3-0
LIÊM MINH