Bellingham “kêu oan” sau lần thứ 2 nhận thẻ đỏ vì chửi thề với trọng tài ở La Liga

Tiền vệ Jude Bellingham cho biết đã có sự hiểu lầm giữa anh và trọng tài Jose Luis Munuera về những gì đã nói, khiến cầu thủ người Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp và Real Madrid trong thế thiếu người bị chủ nhà Osasuna cầm hòa 1-1 hôm thứ Bảy.

Jude Bellingham khẳng định trọng tài Jose Luis Munuera mắc lỗi dịch thuật nên rút thẻ đỏ trực tiếp với anh.
Jude Bellingham khẳng định trọng tài Jose Luis Munuera mắc lỗi dịch thuật nên rút thẻ đỏ trực tiếp với anh.

Trọng tài Munuera đã rút thẻ đỏ đối với Bellingham vào phút thứ 40, sau khi tiền vệ người Anh phàn nàn về một quyết định của trọng tài. Hai người đã trao đổi lời qua tiếng lại trước khi Munuera rút ra chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận, Munuera đã làm rõ khi cho biết cầu thủ đã chửi thề nhằm vào ông, viết rõ trong báo cáo trọng tài của mình rằng Bellingham đã nói “f--you”.

Đây là lần thứ 2 trong thời gian ngắn thi đấu tại Tây Ban Nha, Bellingham phải nhận thẻ đỏ vì chửi thề bằng tiếng Anh nhằm vào trọng tài - anh từng nhận thẻ đỏ và bị cấm thi đấu 2 trận vào mùa giải trước. Ở sự cố mới nhất, Bellingham nói với các phóng viên rằng anh nghĩ trọng tài đã nhầm lẫn về những gì đã nói, thừa nhận sử dụng từ ngữ tục tĩu nhưng không có ý nhắm vào trọng tài. “Rõ ràng là ông ấy đã phạm lỗi, đã có sự hiểu lầm”, Bellingham nói sau trận đấu. “Tôi nhớ rất rõ sự cố đó nhưng tôi cũng đã xem video. Video không khớp với báo cáo của trọng tài. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết về những gì đã nói nhưng đó chắc chắn là một cách diễn đạt không mang tính xúc phạm”

“Tôi muốn đội biết rằng tôi không vô trách nhiệm đến mức đưa họ vào tình huống chỉ còn lại mười người”, ngôi sao 21 tuổi, người có thể đối mặt án treo giò trong nhiều trận, nói thêm. “Tôi hy vọng cảnh quay sẽ được xem xét và thấy rằng nó không giống với báo cáo, và rằng họ có thể cân nhắc điều đó vì đó là bằng chứng rất lớn. Chúng tôi không thể thay đổi kết quả của trận đấu này nhưng tôi muốn nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi trong tương lai”.

Jude Bellingham.jpg
Bellingham từng nhận thẻ đỏ và bị treo giò 2 trận ở mùa trước vì chửi thề bằng tiếng Anh nhằm vào trọng tài.

Bellingham cho biết thêm rằng anh đã quen với việc sử dụng ngôn ngữ đó trên sân, và không nghĩ đó là một sự xúc phạm: “Khi bạn ở trên sân, cảm xúc có thể lấn át bạn, nhưng hôm nay thì không phải vậy. Tôi đã rất bình tĩnh khi xưng hô với ông ấy. Bạn có thể thấy điều đó trong video và bằng cách đọc khẩu hình của tôi. Tôi không nghĩ mình sai khi sử dụng một biểu cảm mà tôi đã sử dụng từ khi tôi 16 hoặc 17 tuổi, dù tốt hay xấu”.

Trong khi đó HLV Carlo Aneclotti, người đã nhận thẻ vàng vì lỗi phàn nàn, cho biết ông cũng tin rằng đã có sự hiểu lầm giữa Bellingham và Munuera. “Tôi nghĩ trọng tài không hiểu tiếng Anh tốt. Thực sự có một mức độ khác biệt giữa từ chửi thề khi kết hợp với “off” hoặc “you”… Bellingham không làm gì để bị đuổi khỏi sân hôm nay. Trọng tài đã mắc lỗi dịch thuật”.

Trận hòa ở Osasuna khiến vị trí dẫn đầu giải đấu của Real Madrid bị đe dọa, khi Barcelona có thể cân bằng điểm số nếu đánh bại Rayo Vallecano trong trận đấu muộn vào thứ Hai. Trong khi chờ đợi phán quyết, Bellingham ít nhất sẽ phải vắng mặt trong vòng tiếp theo với Girona. Người hâm mộ Real Madrid cũng hy vọng tâm lý của Bellingham không bị ảnh hưởng trong trận cầu quan trọng hàng đầu của mùa giải vào thứ Tư, tiếp đón Man.City với nhiệm vụ cố gắng bảo vệ thành quả từ chiến thắng 3-2 ở lượt đi vòng play-off Champions League.

Tin cùng chuyên mục