
Sức ép về điểm số tiếp tục đeo bám các cầu thủ Bình Dương khi họ lại trắng tay trong trận tiếp đón Hải Phòng vào chiều qua trên sân nhà. Sự nhẫn nại của lãnh đạo đội bóng cũng như khán giả Bình Dương vượt giới hạn và tiếp tục có những đề nghị từ khán đài về việc HLV Cho Yoon Hwan từ chức hoặc một biện pháp mạnh tay hơn.

Anh Đức (giữa) bất lực trước sự đeo bám của cầu thủ Hải Phòng, hình ảnh tiêu biểu của Bình Dương từ đầu mùa đến nay. Ảnh: Dũng Phương
Nắm được tâm lý nôn nóng của đội chủ nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chủ động phòng ngự chặt ngay từ đầu trận. Luôn có số đông cầu thủ Khánh Hòa bên phần sân nhà và điều đó đã hạn chế nhiều khả năng xuyên phá của các chân sút Bình Dương. Cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng những nỗ lực của Bình Dương vẫn không xuyên thủng hàng thủ nhiều tầng của Hải Phòng.
Không có nhiều cơ hội, nhưng dù ít ỏi cũng đã được các “thợ săn” trên hàng công Hải Phòng tận dụng hoàn hảo với hai pha đánh đầu của Antonio và Gilberto ở hiệp hai để tiếp tục nhấn chìm đội bóng đất Thủ ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Ở trận còn lại trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà chia điểm với Thanh Hóa 3-3.
Lượt trận thứ 3 giải hạng nhất diễn ra vào chiều qua ghi dấu ổn định của các đội đầu bảng. Trên sân Long Xuyên, An Giang vượt qua TDC Bình Dương 1-0 để tiếp tục dẫn đầu với 9 điểm. Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội thua tiếp trận thứ hai trước Quảng Nam 0-1, Than Quảng Ninh hòa Đồng Tháp 0-0
Quốc Cường