
Bất kể cuộc chia tay với Louis van Gaal được định trước vào cuối mùa, Bayern Munich ghi chiến thắng đậm đà nhất mùa này khi đè bẹp Hamburg 6-0 hôm cuối tuần. Họ cho thấy mình chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện thay HLV và đang tràn trề hy vọng duy trì thế dẫn bàn trước đương kim vô địch Inter Milan đêm nay.
Năm ngày sau khi ban lãnh đạo Bayern tuyên bố chia tay HLV Van Gaal vào cuối mùa này, Hùm xám vùi dập Hamburg 6-0 để phục hồi sự tự tin sau 3 trận thua liên tiếp. Van Gaal còn hợp đồng đến năm 2012, đã phải trả giá cho một chiến dịch tồi tệ sau khi thắng cú đúp ở giải nội địa mùa trước. Nhưng Van Gaal vẫn còn bay cao ở Champions League khi Bayern Munich ghi chiến thắng 1-0 ngay trên sân San Siro trong trận lượt đi hồi tháng trước. Ông nói sau chiến thắng vang dội đêm thứ Bảy: “Mọi người đã thấy là Bayern thực sự chơi hay như thế nào trước Hamburg. Những bàn thắng đã giải tỏa ức chế tâm lý và đấy là bước chuẩn bị hoàn hảo cho trận đấu với Inter”.

Tiền vệ Arjen Robben (trái, Bayern Munich) sút bóng trước hậu vệ Cristian Chivu (Inter Milan).
Van Gaal hầu như sẽ đưa cầu thủ Brazil Luiz Gustavo trở lại chơi bên cạnh Bastian Schweinsteiger ở tuyến giữa sau khi anh thay thế thành công vai trò của trung vệ của Breno (bị treo giò hôm thứ Bảy). Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Arjen Robben đã ghi hatrrick trước Hamburg để tạo dấu ấn ghi 8 bàn trong 8 trận kể từ khi trở lại sau 6 tháng dưỡng thương. Anh nói: “Chúng tôi nói rằng những thay đổi phải được thực hiện từ đầu, cái này hỗ trợ cho cái khác. Tôi chứng kiến các đồng đội trở nên tự tin hơn và đó là lý do vì sao chúng tôi phải tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa”.
Đội hình dự kiến Bayern Munich (4-4-2): 35-Thomas Kraft; 21-Philipp Lahm, 2-Breno, 44-Anatoliy Tymoshchuk, 26-Diego Contento; 10-Arjen Robben, 30-Luiz Gustavo, 31-Bastian Schweinsteiger, 7-Franck Ribery; 25-Thomas Mueller, 33-Mario Gomez. Inter Milan (4-3-1-2): 1-Julio Cesar; 13-Maicon, 15-Andrea Ranocchia, 6-Lucio, 26- Cristian Chivu; 4-Javier Zanetti, 19-Esteban Cambiasso, 5-Dejan Stankovic, 10 Wesley Sneijder; 9-Samuel Eto’o, 27-Goran Pandev. |
Cơ hội cho Bayern lần này quả là lớn. Với chiến thắng 1-0 ở lượt đi, họ chỉ cần hòa trên sân nhà là đủ. Nhưng thời thế đang ủng hộ họ khi Inter không còn lưu giữ được đội hình mạnh mẽ của 10 tháng trước khi họ đánh bại Bayern 2-0 trong trận chung kết Champiopns League. Inter hầu như không thể giữ sạch mành lưới gần đây chỉ vì trung vệ mang biệt danh “bức tường” Walter Samuel bị chấn thương phải nghỉ hết mùa. Hôm thứ Sáu, trong trận đá sớm ở Serie A với Brescia, trụ cột hàng thủ là Lucio cũng dính chấn thương bắp đùi. Cựu trung vệ Bayern này phải nhường chỗ cho Ivan Cordoba chỉ sau 25 phút và nhiều khả năng sẽ không tham gia trận này.
Không có Walter Samuel lẫn Lucio, hàng thủ Inter suy yếu tột cùng, khi chính Ivan Cordoba cũng chơi kém cỏi trước Brescia: Tặng chủ nhà bàn gỡ hòa, sau đó gây nên quả phạt đền và nhận thẻ đỏ, rời sân. Nếu Cordoba làm Leonardo lo lắng thì nhiều khả năng ông sẽ phải dùng đến lão tướng Marco Materazzi vốn hiếm khi xuất trận mùa này, chơi bên cạnh chàng trai 23 tuổi Andrea Ranocchia. Dù sao, Leonardo cũng đón nhận tin vui khi hậu vệ Cristian Chivu và tiền vệ Esteban Cambiasso đã trở lại sân tập sau chấn thương và sẽ ra sân từ đầu.
Với Giampaolo Pazzini không được phép chơi cho Inter (vì đã khoác áo Sampdoria đầu mùa), Goran Pandev sẽ đá cặp với tiền đạo đang sung sức Samuel Eto’o. Nếu Lucio không hồi phục kịp, Inter khó lòng giữ sạch mành lưới trên sân khách và đó cũng là cơ hội để Bayern Munich ghi tiếp những chiến công mới trong hành trình tranh đoạt vinh quang châu Âu mùa này.
Dự đoán: Bayern thắng 2-1
NHẬT TÂN
Man.United - Marseille (lượt đi 0-0): Nhắc nhở hàng thủ, khích lệ Rooney
Hai trận thua liên tiếp ở Premier League đã được chặn đứng một cách kịp thời bằng chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở tứ kết Cúp FA. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã hoàn toàn tươi sáng trở lại. HLV Alex Ferguson đã nhắc nhở rằng Olympique Marseille không phải là một đối thủ dễ vượt qua.
Năm ngoái, Man.United đã bị Bayern Munich loại ở vòng tứ kết. Rất lo ngại gặp lại tình huống tương tự ở cuộc đón tiếp Olympique Marseille, ông thầy Alex Ferguson đã thân chinh bay sang Pháp xem đối thủ này thắng 2-0 trên sân Rennes vào thứ Sáu tuần trước.

Pha tranh bóng của Rooney trong trận lượt đi 0-0 trên sân Marseille.
Với những gì ghi nhận được ở đó, Sir Alex truyền đạt như sau: Đội bóng của Deschamps tuy nghe nói là ưu tiên hàng đầu cho sự chặt chẽ nhưng sở hữu một hàng tấn công đủ sắc bén để ghi ít nhất một quả trên sân Old Trafford. Vì lượt đi hòa 0-0 trên sân Marseille, một bàn lọt lưới trên sân nhà sẽ buộc Man.United ghi ít nhất 2 bàn. Cho nên, không thể xem thường đối thủ này.
“Trận lượt đi là một trận khủng khiếp, thất vọng đến choáng váng. Lượt về sẽ khá hơn”, Sir Alex nói, “Có điều, trong mục tiêu ghi bàn trên sân chúng tôi, Marseille sẽ cố gắng nhập cuộc thật nhanh. Đó là điều chắc chắn, và chúng tôi phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đối phó. Điều quan trọng là phải phòng thủ thật chắc. Từ nay trở đi, mọi trận đấu đều như vậy”.
Chỉ cần nhìn vào lực lượng cũng như những lần ra sân gần đây của Man.United là đủ thấy cẩn thận không bao giờ thừa. Hệ thống phòng ngự thỉnh thoảng lại sơ suất của họ đã có vẻ “chắc cú” hơn trong trận thắng Arsenal 2-0, nhưng vẫn chưa được xem là thực sự an toàn bởi họ vẫn còn để cho đối thủ này tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Điều đó càng đáng ngại bởi Man.United hiện còn thiếu vắng một loạt cầu thủ có năng lực phòng ngự.
Những tiền vệ có thể làm chốt chặn giữa sân hoặc có sức bền đeo bám như Michael Carrick hoặc Fletcher và Park Ji-sung đều đã hoặc đang chấn thương. Hàng hậu vệ mất Rio Ferdinand ở khu vực yết hầu nên vẫn phải gửi gắm niềm tin vào một Smalling không phải không có trình độ nhưng rõ ràng còn non kinh nghiệm. Chưa ai quên cái vẻ lớ ngớ của trung vệ trẻ tuổi này khi bị anh chàng Zhirkov già đời của Chelsea gài cho dính 11m trên sân Stamford Bridge. Và đội hình Marseille thì lại không thiếu những cầu thủ mưu mẹo như thế.
o0o
Cho nên, để đề phòng một bàn thắng sân khách của Marseille thì ngoài việc kêu gọi hệ thống phòng thủ phải thật tập trung, một trong những yêu cầu thiết yếu là hàng tấn công Man.United cũng phải tạo được áp lực càng mạnh càng tốt. Điều này chủ yếu liên quan đến 3 cái tên Ryan Giggs, Paul Scholes và Rooney.
Đội hình dự kiến Man.United: 1-Van der Sar; 21-Rafael; 5-Vidic, 12-Smalling, 3-Evra; 11-Giggs, 18-Scholes, 16-Carrick, 24-Fletcher; 10-Rooney, 9-Berbatov Marseille: 30-Mandanda; 24-Fanni, 17-Mbia, 21-Diawara, 19-Heinze; 6-Cisse, 7-Cheyrou, 8-Lucho Gonzalez; 11-Loic Remy, 10-Gignac, 20-Andre Ayew |
Với Giggs và Scholes thì khỏi phải bàn. Họ quá kinh nghiệm rồi. Họ có thừa khả năng điều tiết nhịp độ thi đấu sao cho phù hợp, khởi phát những đường bóng tấn công sao cho đúng hướng hoặc chuyền những đường chuyền chết chóc sao cho thật đúng chỗ. Họ cũng đã để dành được khá nhiều sức lực cho trận chiến kỳ này. Trong trận thắng Arsenal 2-0 cuối tuần qua, Giggs chỉ vào sân từ phút 64 và Scholes từ phút 80.
Vấn đề là Rooney. Cái tên của anh đương nhiên đáng sợ với mọi hàng phòng thủ. Vai trò của anh đương nhiên quan trọng - Rooney mới chính là cầu thủ của những trận chiến lớn, Berbatov còn lâu mới sánh được về độ tin cậy cũng như tầm ảnh hưởng. Và Rooney đã chơi tốt ở trận thắng Arsenal, ghi bàn quyết định 2-0.
Tuy nhiên, bất kể Rooney vang danh như thế, trình độ như thế, vẫn còn đó một loạt câu hỏi: Tại sao Rooney vừa mang lại chiến thắng hôm thứ Bảy thì sang Chủ nhật lại có tin đồn là anh sẽ bị bán đi trong mùa hè? Đồng thời, lý do gì khiến Rooney lâu lâu mới có được một trận tốt như thế? Liệu anh có tiếp tục chơi tốt, tiếp tục ghi bàn vào lưới Marseille hay sẽ trở lại với vẻ uể oải của rất nhiều trận rời rạc trước đây?
o0o
Nhắc đến Rooney, ông già Ferguson nói như sau: “Rooney đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiệp 1, Rooney đá tiền vệ trung tâm. Hiệp 2, cậu ấy ghi một bàn mà lẽ ra có thể lập cả một hattrick. Rooney đã chớp thời cơ rất tốt, Rooney duy trì thành tích ghi bàn tuyệt vời trong những cuộc đối đầu Arsenal. Như các cầu thủ còn lại, Rooney xứng đáng với sự tin tưởng”.
Không tin Rooney thì còn tin ai bây giờ - cho dù Rooney chưa ghi được một bàn nào ở Champions League mùa này ngoài quả 11m ở trận thắng Rangers... đã lâu lắm rồi.
Hưng Nguyên