Champions League 2016-2017
- 2 giờ 45 ngày 24-11
Do đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 Champions League, mục tiêu giờ đây của PSV Eindhoven là nỗ lực bảo vệ vị trí thứ ba để được chuyển xuống chơi ở Europa League.
Cuộc đua ở bảng D đã ngã ngũ chỉ sau 4 lượt trận khi Atletico Madrid và Bayern Munich chính thức sở hữu 2 tấm vé vào vòng 1/8 Champions League trong lúc PSV Eindhoven và FC Rostov chỉ còn có khả năng tranh chấp vị trí thứ ba để được chuyển xuống chơi ở Europa League. Trong bối cảnh đó, Eindhoven sẽ hành quân đến sân Vicente Calderon vào rạng sáng mai với hy vọng sẽ kiếm được điểm trước đội chủ nhà Atletico Madrid đang chao đảo trong thời gian gần đây.
Dù rất quyết tâm nhưng PSV Eindhoven (trái) sẽ khó có thể kiếm được điểm trước Atletico Madrid
Eindhoven thiếu sự ổn định
Thật ra phong độ của Eindhoven cũng chẳng hơn gì trước trận đấu này. Đội bóng của HLV Phillip Cocu chỉ thắng có 2 trong 10 trận đấu gần đây nhất của họ ở mọi giải, hòa 5 trong số đó. Từng được xem là một trong những bất ngờ ở Champions League mùa trước, buộc Atletico phải gồng mình trong loạt “đấu súng” may rủi mới giành được chiến thắng ở vòng 1/8, nhưng giờ đây Eindhoven chỉ mới kiếm được có 1 điểm sau 4 lượt trận ở vòng bảng Champions League mùa này.
Đó là điều khá bất ngờ bởi lực lượng của Eindhoven không hề yếu và cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Champions League. Thế mà, ngoài việc chơi tệ hại ở giải đấu này, đội bóng của HLV Cocu còn phải tạm hài lòng với vị trí thứ ba tại giải vô địch Hà Lan, kém Feyenoord 6 điểm và Ajax Amsterdam 4 điểm.
Trong hoàn cảnh đó, sự trở lại của thủ môn Jeroen Zoet hồi cuối tuần qua sau 1 tháng dưỡng thương được xem là tin tức tốt lành cho Eindhoven nhưng HLV Cocu vẫn phải tiếp tục để Jorrit Hendrix, Jurgen Locadia và Siem de Jong ở bên ngoài cuộc chơi vì chấn thương. Do vậy, dù mục tiêu là kiếm điểm trước Atletico để củng cố vị trí thứ ba nhưng e rằng Eindhoven khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Liên tục để thủng lưới
Dù Atletico đang sa sút một cách khó hiểu, lần đầu tiên để thua 2 trận liên tục ở La Liga trong 170 trận đấu, nhưng họ vẫn là một đối thủ rất đáng gờm. Tiền vệ Koke đã kêu gọi các đồng đội quên đi thất bại trong trận derby Madrid trước Real Madrid (0-3) hồi cuối tuần qua để hướng về phía trước. Anh nói: “Bây giờ, chúng tôi không nên nhìn lại phía sau, chúng tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng tôi rất sa sút, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ vươn lên trở lại khi chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời”.
Điều bất thường là hàng phòng ngự nổi tiếng vững chắc của Atletico đã không thể giữ sạch mành lưới trong 5 trận đấu gần đây nhất ở mọi giải. Thế nhưng, khi được chơi trên sân nhà và trước hàng công vốn không sắc sảo của Eindhoven, có lẽ HLV Diego Simeone sẽ không quá bận tâm đến điều đó. Chắc chắn ông sẽ thay đổi, nhưng chỉ trên hàng công, với sự trở lại của Kevin Gameiro để lấy chỗ của Fernando Torres. Hoặc cũng có thể ở hàng tiền vệ khi Nicolas Gaitan là một giải pháp.
Đây có thể sẽ là cơ hội để cho Atletico tìm lại chiến thắng, nhất là khi họ luôn muốn bảo vệ ngôi đầu bảng D trước sự đeo bám của Bayern.
Dự đoán: Atletico thắng 2-1.
| |
Ngân Vân