Bamboo FC: Coach Nguyễn Hữu Hoàng Phúc tiếc nuối đôi chút về SPL - S6, học hỏi và tận hưởng nhưng đặt mục tiêu tốp 4 ở VPL - S5

Chiều thứ Bảy 3-8, Bamboo FC hạ cánh xuống sân bay Nội Bài chuẩn bị cho “cuộc phiêu lưu đáng nhớ” ở VCK Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Cúp Bia Sài Gòn 2024. Đến với VPL - S5, dù chỉ là “tân binh”, và đội trải qua giai đoạn thay máu trẻ hóa lực lượng, Coach Nguyễn Hữu Hoàng Phúc vẫn đặt mục tiêu cố gắng từng trận và lọt vào tốp 4 chung cuộc.

Bamboo FC đã hạ cánh xuống Hà Nội. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Bamboo FC đã hạ cánh xuống Hà Nội. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Bamboo FC là một cái tên có “thâm niên”, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và hệ thống lực lượng kế thừa mạnh mẽ ở làng phủi Sài Gòn. Đội nhiều năm chơi bóng tạo dấu ấn đậm nét tại SPL trải qua các mùa giải, dù thăng trầm.

Tuy vậy, đây mới là lần đầu tiên đội bóng phủi đất Bình Dương giành vé tham dự VPL - sân chơi mơ ước đầy đẳng cấp mà bất kỳ đội bóng phong trào sân 7 nào ở Việt Nam cũng đều mơ mộng được ít nhất một lần tham dự.

Kết quả này đến sau thành tích giành tốp 3 chung cuộc ở SPL - S6. Có thể nói, mùa giải 2024 này là rất thành công với Bamboo FC, khi trước đó, họ cũng đã đăng quang ở VCK của Mansion Sports Cup 2024 diễn ra tại TPHCM.

Tuy vậy, Coach Nguyễn Hữu Hoàng Phúc (là HLV phủi có bằng cấp và học vị cao nhất Việt Nam) vẫn có đôi chút tiếc nuối về việc các học trò khởi đầu và kết thúc SPL- S6, dù không ai có thể phủ nhận ấn tượng của đội bóng của bầu Nghĩa Dola.

“Theo quan điểm của tôi, Bamboo đã có một mùa giải thành công, và đạt được mục tiêu đề ra ban đầu của BLĐ. Tuy nhiên vẫn còn đó chút tiếc nuối khi một số vòng đấu chúng tôi đã chơi dưới sức và mất những điểm số quan trọng qua đó không thể cán đích ở vị trí thứ 2 - cũng như tạo ra cuộc cạnh tranh thứ hạng với An Biên”.

Tuy nhiên, cái gì xong “đã xong”. SPL - S6 dù có một số lùm xùm không đáng có ở vòng đấu bế mạc vẫn kết thúc và Bamboo vẫn giành được tấm vé đi Hà Nội để tham dự kỳ giải VPL đầu tiên. Đây là lúc Coach Phúc cùng các học trò hướng về phía trước.

“Về nhân sự chuẩn bị cho VPL -S5, Bamboo vẫn sẽ giữ nguyên bộ khung của mình, không có bổ sung thêm nhân sự nào khác, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào các cựu binh và các cầu thủ trẻ của mình, đây cũng là cơ hội lớn để các cầu thủ trẻ của tôi trưởng thành, đồng thời thể hiện năng lực chơi bóng của mình”, Coach Phúc chia sẻ.

“Trong suốt tuần lễ vừa qua, Bamboo FC vẫn duy trì tập luyện và hoàn thiện các mảng miếng của chiến thuật và tuỳ thuộc vào từng đối thủ sắp tới ở VPL, chúng tôi sẽ có những sự lựa chọn cách chơi một cách phù hợp”, Coach Phúc giải thích.

Ở VPL - S5 (sẽ diễn ra tại SVĐ Hoàng Mai - Hà Nội), theo như kết quả bốc thăm, Bamboo FC sẽ nằm ở trong bảng A, cùng với An Biên (đại diện vô địch SPL), Lucifer (đại diện của ĐPL) cùng với đội bóng của HPL là Thiên Khôi FC.

VPL - S5.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng VPL - S5

Coach Phúc nhận định: “Các đội bóng có mặt ở VCK theo đánh giá của tôi thì đều rất mạnh khi có lực lượng hùng hậu và nhiều kinh nghiệm trận mạc. Đây sẽ là một ngày hội bóng đá sân 7 thực sự khi các CLB đem đến những bản sắc khác nhau, những trường phái chơi bóng rất khác biệt”.

“Về các đại diện chinh chiến xa nhà thì An Biên vẫn là cái tên được đánh giá cao nhất khi họ sở hữu những cầu thủ tốt và có nhiều mùa giải được chinh chiến ở VCK. Tuy nhiên theo tôi mỗi đội bóng luôn là một ẩn số thú vị đó cũng chính là vẻ đẹp mà bóng đá mang lại”.

“Hy vọng phía trước sẽ là những cuộc chiến nảy lửa nhất, với trình độ chuyên môn cao độ để cống hiến khán giả mê bóng đá phong trào - phủi sân 7 cả nước. Và Bamboo FC đến với Vòng chung kết với tinh thần học hỏi cùng tận hưởng. Mục tiêu của đội sẽ cố gắng ở từng trận đấu để có thể có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Bamboo 01.jpg
Bamboo FC giành Hạng 3 chung cuộc ở SPL - S6
Bamboo 02.jpg
Bamboo FC và các nữ CĐV hâm mộ
Bamboo 03.jpg
Coach Phúc và gia đình
Bamboo 04.jpg
Dù là đội bóng thâm niên của phủi miền Nam, Bamboo FC vẫn là "tân binh" ở VPL

Tin cùng chuyên mục