“Ba chàng ngự lâm” ở SHB.Đà Nẵng

Từ đầu mùa bóng, giới hâm mộ không lạ gì chuyện HLV Lại Hồng Vân ở Kiên Giang “nổi tiếng” - đi đến đâu là vác… bao than đến đó. Ông luôn than thở chuyện tiền nong thiếu thốn dẫn đến những tác động về tâm lý thi đấu của cả đội. Nhưng ở Đà Nẵng, chuyện HLV Lê Huỳnh Đức cũng… than lại rất lạ. Lạ ở chỗ đội bóng này bấy lâu vốn ổn định về lực lượng, cùng kinh nghiệm thi đấu trên nhiều mặt trận từ các mùa bóng trước. Nhưng càng về cuối giai đoạn 1, nhà cầm quân này lặp lại “điệp khúc than” mỗi khi đề cập đến hành trình của đội.
“Ba chàng ngự lâm” ở SHB.Đà Nẵng

Từ đầu mùa bóng, giới hâm mộ không lạ gì chuyện HLV Lại Hồng Vân ở Kiên Giang “nổi tiếng” - đi đến đâu là vác… bao than đến đó. Ông luôn than thở chuyện tiền nong thiếu thốn dẫn đến những tác động về tâm lý thi đấu của cả đội. Nhưng ở Đà Nẵng, chuyện HLV Lê Huỳnh Đức cũng… than lại rất lạ. Lạ ở chỗ đội bóng này bấy lâu vốn ổn định về lực lượng, cùng kinh nghiệm thi đấu trên nhiều mặt trận từ các mùa bóng trước. Nhưng càng về cuối giai đoạn 1, nhà cầm quân này lặp lại “điệp khúc than” mỗi khi đề cập đến hành trình của đội.

Thực tế, SHB.Đà Nẵng mùa này khó thật. Nhìn vào cảnh hàng thủ phải kỳ vọng vào trung vệ ngoại Cosmin cũng đủ hiểu, bởi bấy lâu họ vẫn tự hào luôn có hàng phòng ngự nội binh vững vàng cả trên sân lẫn những dự phòng từ ghế dự bị. Còn trên hàng công, mỗi Merlo dính chấn thương thì chuyện săn bàn của đội bóng này khó khăn đến mức báo động. Trong giai đoạn thiếu hụt ấy, sự cày ải của các cựu binh đã giúp Đà Nẵng trụ vững để có được thứ hạng an toàn sau khi kết thúc lượt đi. Những nhân tố ấy không quá xa lạ - chính là bộ ba vừa làm rạng danh đội bóng sông Hàn, được bầu chọn các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012.

“Ba chàng ngự lâm” của SHB.Đà Nẵng: Merlo - Quốc Anh - Minh Phương. Ảnh: PHI HẢI

“Ba chàng ngự lâm” của SHB.Đà Nẵng: Merlo - Quốc Anh - Minh Phương. Ảnh: PHI HẢI

Sau 9 trận đấu, SHB.Đà Nẵng đạt 17 điểm, chỉ còn thua đội đầu bảng SLNA 3 điểm. Nhưng đáng chú ý là trong 13 bàn thắng họ ghi được thì có đến 10 bàn do bộ ba trên thực hiện. Trong đó, Gaston Merlo đóng góp 6 bàn, Minh Phương và Quốc Anh mỗi người ghi 2 bàn. Đáng chú ý là Merlo không phải thi đấu đủ cả 9 trận đấu ấy, nhưng hễ chân sút người Argentina này ra sân là hàng thủ đối phương có chuyện. Ngay cả thời điểm phải khập khiễng bởi chấn thương chưa dứt, nhưng Merlo vẫn kịp lập cú đúp trong trận hòa 2-2 quý giá trên sân Thanh Hóa. Cùng với Merlo, ở tuyến 2, Minh Phương và Quốc Anh cũng “cày ải” liên tục để định hình những hộ công đắc lực cho chân sút này.

Đây không phải là mùa đầu SHB.Đà Nẵng khởi đầu chệch choạc như vậy. Năm ngoái cũng thế, và cũng nhờ vào bộ ba nêu trên nhằm chắt chiu kiếm điểm trong giai đoạn khó khăn để bứt phá vào cuối mùa bóng. Những thể hiện của Merlo, Quốc Anh và Minh Phương trong thời gian qua cho thấy hiệu ứng tích cực từ danh hiệu Quả bóng vàng năm qua. Chính những kỳ vọng của giới chuyên môn, người hâm mộ cùng ý thức chuyên nghiệp của họ đã góp phần giúp SHB.Đà Nẵng nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại với cuộc đua ngôi vô địch mùa này.

Bên cạnh những nỗ lực của bộ ba cầu thủ sông Hàn, những gương mặt khác vừa nhận danh hiệu trên cũng đã đóng góp nhiều trong thời gian qua. Phi Sơn, cầu thủ trẻ xuất sắc 2012 ngày càng trưởng thành để tạo sự an tâm cho HLV Nguyễn Hữu Thắng trong đội hình SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Gần nhất là thủ môn Kiều Trinh, Quả bóng vàng nữ 2012 đã bảo toàn mành lưới khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam hoàn tất vòng loại Asian Cup nữ 2014 với 3 trận thắng tuyệt đối với hiệu số 24-0. Tiếc nhất là tiền vệ Lê Tấn Tài, Quả bóng bạc 2012 đã bị chấn thương nên vắng mặt nhiều trận trong đội hình Hải Phòng.

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục