Korda “cha” đã đăng quang ngôi vô địch Úc mở rộng hồi 20 năm trước sau trận thắng thuyết phục có điểm số 6-2 trong cả 3 ván đấu trước tay vợt người Chile rất khét tiếng ở thời điểm đó là Marcelo Rios. Chiến thắng hôm 1-2-1998 đã mang lại danh hiệu Grand Slam duy nhất trong sự nghiệp của Korda “cha”. Nhưng với một tay vợt chuyên nghiệp, chỉ cần 1 lần đăng quang ở đấu trường Grand Slam thôi, cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Điều mà không ai ngờ tới là vào 20 năm sau, con trai ông, Korda “con”, lại phiêu lưu trên chính con đường vinh quang tương tự. Với chiến thắng có điểm số 7-6 (8-6), 6-4 trước Chun Hsin Tseng (Đài Bắc Trung Hoa), Korda “con” (hiện có quốc tịch Mỹ) đã trở thành nhà tân vô địch của giải trẻ đơn nam Úc mở rộng. Có một chi tiết khá thú vị là, chiến thắng của Korda “con” diễn ra 5 ngày sau khi Korda “cha” kỷ niệm sinh nhật 50 tuổi, và 5 ngày trước khi Korda “cha” kỷ niệm 20 năm ngày giành Australian Open…
“Tôi muốn cầu chúc một sinh nhật thật tươi đẹp cho cha của mình. Và các bạn (hướng về phía đội ngũ của Học viện IMG, những người đã sát cánh cùng Sebastian trong suốt những ngày qua ở Melbourne khi cha của anh này vắng mặt), các bạn thật sự đã giúp thay đổi con đường của tôi trên sân đấu và tôi không thể cảm ơn đủ những đóng góp mà các bạn dành cho tôi. Cái danh hiệu này là dành cho các bạn”, Sebastian xúc động cho biết.