ATP Finals: Thiem tiếp tục “làm loạn” - hạ luôn Djokovic, Federer thắng trận đầu tiên

Dominic Thiem đang chơi cực hay ở ATP Finals năm nay, khi vừa đánh bại thêm Novak Djokovic, qua đó, sớm giành quyền lọt vào vòng đấu “tứ hùng” (vòng đấu bán kết). Trong khi đó, với chiến thắng đầu tay trước Matteo Berrettini, Roger Federer cũng đã có trận thắng đầu tiên và sẽ tranh đoạt suất bán kết còn lại với… Djokovic.

Thiem nằm lăn ra sân ăn mừng chiến thắng
Thiem nằm lăn ra sân ăn mừng chiến thắng

“Hoàng tử sân đất nện” đã giành một chiến thắng quan trọng ở giải đấu diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà tại O2 Arena (London). Anh đã đánh bại cựu số 1 thế giới người Serbia với điểm số ngược dòng 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (7-5) trong một trận đấu đầy kịch tính dài đến 2 giờ 50 phút đồng hồ.

Đây là trận thắng thứ 2 của Thiem ở giải Bát đại cao thủ mùa giải 2019. Trước đó, anh đã đánh bại cả Federer, chỉ sau 2 ván đấu. Với cái kết quả này, Thiem đã chắc chắn giành được 1 suất vào bán kết ở bảng đấu “vinh danh huyền thoại người Thụy Điển” Bjorn Borg.

Thiem đã mang đến trận đấu một lối chơi táo bạo, không hề sợ hãi, và chính điều đó đã khiến cho Djokovic cảm thấy lúng túng dù đã có được “một ván đấu lận lưng”. Trong suốt trận đấu, tay vợt trẻ người Áo đã tung ra 51 cú đánh thắng điểm trực tiếp (so với 28 cú đánh thắng điểm trực tiếp của Djokovic), nhưng cũng phải gánh chịu đến 51 lỗi đánh bóng hỏng.

Sau khi gỡ hòa 1-1, Thiem tự tin bước vào ván 3, nhưng bất ngờ để thua break-point và bị dẫn đến 1-3. Tuy nhiên, anh đã thắng break-point lại ngay sau đó, rút ngắn điểm số xuống còn 2-3. Thiem thừa thế cân bằng điểm số 3-3. Kể từ đó trở đi, cả 2 tay vợt chơi ăn miếng trả miếng, giằng co nhau qua từng game đấu, và điểm số của ván đấu quyết định lần lượt được “đôn lên” thành 3-3, 4-4, 5-5 và 6-6.

Ở loạt đánh tie-break, Thiem lại sớm để thua khi cầm giao bóng và lần lượt bị dẫn điểm 0-2, rồi 0-3. Anh thắng lại 1 điểm khi Djokovic cầm giao bóng, nhưng vẫn bị dẫn điểm đến 1-4. Tuy vậy, “Hoàng tử sân đất nện” đã kiên trì rút ngắn điểm số xuống còn 3-4, sau đó thắng 2 điểm Djokovic cầm giao bóng và bắt đầu cuộc lội ngược dòng tiếp theo...

Thắng 5 điểm số liên tiếp, chính Thiem lại là người vượt lên dẫn trước 6-4 và có 1 cơ hội thắng match-point đầu tiên. Tuy anh đã bỏ lỡ cơ hội này, nhưng khi quyền giao bóng được chuyển qua cho Djokovic, anh đã tận dụng cơ hội thắng match-point thứ 2, bằng cách “ép” tay vợt người Serbia đánh bóng trúng lưới.

Giành chiến thắng “lịch sử”, Thiem nằm lăn ra mặt sân để ăn mừng với sự xúc động dâng trào. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tham dự ATP Finals, chàng trai quê ở Wiener Neustadt mới giành quyền lọt vào vòng 4 “cao thủ” mạnh nhất. Thiem đã chơi rất hay và thắng xứng đáng.

ATP Finals: Thiem tiếp tục “làm loạn” - hạ luôn Djokovic, Federer thắng trận đầu tiên ảnh 1 Djokovic chúc mừng chiến thắng của đàn em
“Đây là một chiến thắng rất đặc biệt, tôi đã tập luyện trong suốt cuộc đời vì kết quả này. Quả là một trận đấu mang tính sử thi trước một đám đông tuyệt vời, đánh bại một huyền thoại của môn chơi của chúng ta. Đây là một trận đấu mà có thể là, tôi sẽ không bao giờ quên", Thiem nhận xét.
"Tôi đã cố gắng trụ lại sân đấu. Thật đặc biệt khi lội ngược dòng nước ở thời điểm đã thua trước 1 ván đấu, đặc biệt hơn, là ở loạt tie-break. Tôi đã cố chơi tấn công ở mọi thời điểm, ngay cả khi nó không mang lại nhiều hiệu quả. Tôi rất tự hào khi đạt được mục tiêu lọt vào bán kết của mình”, Thiem nói.

Về phần mình, Federer đã “thực thi tuyên bố không để thua thêm nữa” một cách hiệu quả, khi đánh bại “đối thủ lót đường ở bảng đấu Bjorn Borg” là Berrettini. Huyền thoại sống người Thụy Sỹ đã giành chiến thắng với điểm số 7-6 (7-2), 6-3 trong trận đấu dài 1 tiếng 20 phút đồng hồ.

Như vậy, Federer đang sở hữu thành tích toàn thắng 17 trận ở lượt đấu thứ 2 của vòng bảng ATP Finals. Chào mừng Federer đã quay trở lại cuộc chơi. Nhưng trước mắt anh, là trận “thư hùng sống mái” với “cựu thù” Djokovic. Khi cả 2 Titan cùng phải tranh suất bán kết cuối cùng…

ATP Finals: Thiem tiếp tục “làm loạn” - hạ luôn Djokovic, Federer thắng trận đầu tiên ảnh 2 Roger Federer
“Không có lý do gì để suy sụp sau kết quả thua Thiem ở lượt trận đầu tiên. Chúng tôi đến đây để chơi 3 trận đấu và cống hiến hết tất cả những gì chúng tôi có. Mục tiêu lớn trong cả mùa giải là giành vé tham dự giả đấu tổng kết cuối mùa này, điều mà chúng tôi đã đạt được", Federer nói.
Tôi đã có 1 ngày nghỉ ngơi, và có rất nhiều cách để giũ bỏ kết quả thất bại ra khỏi đầu óc. Lang thang, đi chơi cùng con cái sẽ giúp tôi làm được điều đó. Tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Đó mới là vấn để chính yếu”, Federer nói sau chiến thắng trước Berrettini.

Tin cùng chuyên mục