ATP Finals: Federer: “CK Wimbledon là thiên anh hùng ca, nhưng tôi đã bước qua, tiến lên phía trước“

Ở ATP Finals 2019 - Giải đấu dành cho Bát đại cao thủ của mùa giải năm nay, do Roger Federer nằm chung bảng Bjorn Borg với Novak Djokovic (và 2 Next Gen khác là Dominic Thiem cùng với Matteo Berrettini), tay vợt huyền thoại sống người Thụy Sỹ sẽ có dịp tái ngộ với cựu số 1 thế giới người Serbia kể từ trận chung kết Wimbledon 2019…

Federer ở ATP Finals
Federer ở ATP Finals

Đến thời điểm này, rất nhiều CĐV của Federer vẫn còn “thổn thức” về kết quả kỳ lạ, kịch tính (nhưng mang tính bi kịch với tay vợt người Thụy Sỹ) của trận chung kết Wimbledon 2019. Đó là trận đấu mang tính sử thi, hay đúng chất “anh hùng ca”, với việc Federer bất ngờ thua trận dù đã “nắm giữ” đến 2 cơ hội thắng championship-point. Nếu giành chiến thắng trong trận CK đó, Federer sẽ vươn đến danh hiệu Grand Slam thứ 21, tạo một ranh giới rạch ròi với cả Rafael Nadal lẫn Djokovic, nhưng giờ đây, địa vị anh đang bị đe dọa, khi Nadal đăng quang US Open.

Chính Federer cũng vài lần thừa nhận, anh vẫn còn rất đau đớn sau kết cục đầy bất ngờ ở All England Club, nhưng giờ đây, dù vẫn nhớ về diễn biến hôm đó, nhưng Federer đã bước qua biến cố của quá khứ, và đã mạnh mẽ tiến lên phía trước. Trả lời phỏng vấn trước đám đông phóng viên trước thềm ATP Finals 2019, khi đang hướng đến cuộc tái ngộ sắp tới với tay vợt “đầy duyên nợ” người Serbia, kẻ vốn đang hết lòng chạy đua giành ngôi số 1 thế giới vào cuối mùa giải năm nay cùng với Nadal, Federer đã nói lên hết những tâm sự trong lòng mình…

“Trận chung kết của Wimbledon giống như là sử thi, hay là thiên anh hùng ca vậy”, Federer tâm sự, “Đó là một trận đấu đặc biệt với cả 2 chúng tôi. Có lẽ, đặc biệt hơn một chút cho anh ấy hơn là cho tôi, nhưng vậy cũng OK. Tôi đã bước qua, và tiến lên phía trước từ lâu lắm rồi. Khi chúng tôi cùng kết hợp, tôi nghĩ là, các trận đấu của chúng tôi thật sự cuốn hút. Điều đó là rất tuyệt vời cho đám đông khán giả trên khán đài, mang tính siêu thể thao”.

“Chúng tôi sở hữu những phong cách chơi bóng rất khác nhau. Sân đấu ở đây mang lại cảm giác rất nhanh đối với tôi. Vì thế, sẽ là rất thú vị. Ở một sân đấu trong nhà như thế này (Nhà thi đấu O2 Arena ở London là một sân đấu trong nhà đa năng, có sức chứa lên đến 20 ngàn chỗ ngồi), có lẽ bạn phải tập trung vào những cú giao bóng, và cả những miếng đánh khác, nhiều hơn việc ngắm nghía xem đối thủ của bạn sẽ làm những gì. Nhưng nó sẽ là rất hào hứng. Tôi thật sự phấn khích khi được tái ngộ với Novak ở đây”, Federer cho biết thêm.

Djokovic hiện có thành tích đối đầu trực tiếp tốt hơn so với Federer, với 26 trận thắng và chỉ để thua 22 trận. Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP, tay vợt người Serbia cũng thắng 3/5 trận đấu đối đầu giữa 2 bên. Trận đấu giữa Federer và Djokovic, nhiều khả năng sẽ quyết định đến ngôi vị đầu bảng, và một tấm vé lọt vào vòng đấu bán kết tại ATP Finals năm nay, vì Thiem hay cả Berrettini, vẫn thường cho thấy sự thiếu ổn định ở những giải đấu lớn phải chịu nhiều kỳ vọng, họ cũng có thành tích không quá tốt khi đối đầu với các Titan.

“Djokovic thi đấu ở mặt sân trong nhà cũng khá OK. Vì thế, nó không giống như là thành tích của anh ấy trên mặt sân trong nhà không tồn tại, hoặc tệ hơn nhiều so với thành tích của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng biết, thành tích chơi bóng ở mặt sân trong nhà của anh ấy tệ hơn của tôi, hay là của tôi tốt hơn nữa. Nhưng thành thật mà nói thì, tôi rất phấn khích khi được chơi bóng chống lại Novak ở giải đấu này. Tôi hạnh phúc khi nằm chung bảng đấu với Djokovic”, Federer so sánh về thành tích sân trong nhà giữa anh với Djokovic.

Tin cùng chuyên mục