ATP Finals 2018: Thắng 2/3 số game đấu, Djokovic sớm vào bán kết

“Nhà vua của ATP” – Novak Djokovic lại tiếp tục thể hiện một phong độ mang tính… hủy diệt khi “bóp vụn” Alexander Zverev với điểm số 6-4, 6-1. Như vậy, Djokovic đang có thành tích 2 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng của bảng đấu Guga Kuerten, anh đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cả 4 ván đấu. Với kết quả này, Djokovic đã sớm giành quyền vào bán kết!

Djokovic đang có một phong độ mang tính "hủy diệt'
Djokovic đang có một phong độ mang tính "hủy diệt'

Sức mạnh của “quyền uy tối thượng”

Với 2 chiến thắng liên tiếp ở ATP Finals tại Nhà thi đấu O2 năm nay, Djokovic cũng đang sở hữu một thành tích cực kỳ ấn tượng khác, đó là thành tích thắng game. Anh đã thắng 24 game đấu, và chỉ để thua 12 game. Nghĩa là sau 4 ván đấu vừa qua, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã thắng 2/3 số game đấu (thắng 24 game trong tổng số 36 game đã trải qua).

Cùng với chiến thắng có điểm số 6-7 (2-7), 6-3, 6-4 của cựu vô địch US Open là Marin Cilic trước “Tòa tháp nước Mỹ” John Isner, Djokovic đã chắc chắn giành 1 trong 2 tấm vé vào chơi bán kết ở bảng đấu Guga Kuerten. Trận đấu cuối cùng với tay vợt “láng giềng” người Croatia vốn chỉ là cơ hội để Djokovic đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng đấu, và thành tích toàn thắng…

Có thể nói, Djokovic đã “dạy cho Zverev” một bài học về “khả năng giao đấu” ở giải đấu dành cho “bát đại cao thủ” của năm. Trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều người hy vọng, Zverev – tay vợt xuất sắc nhất trong “lứa thế hệ kế tiếp”, sẽ gây ra một cơn đau đầu không nhẹ dành cho Djokovic.

Rất tiếc, điều đó đã không xảy ra, tay vợt người Serbia chơi cực hay, còn Zverev “nhợt nhạt” như một xác sống, không còn là chính mình, và cũng chẳng hề giống chính anh khi đánh bại Cilic sau 2 loạt tie-break trong trận đấu mở màn.

Được các chuyên gia đánh giá cao

Chứng kiến “sức mạnh tàn phá mang tính hủy diệt” của Djokovic, chuyên gia quần vợt nổi tiếng Andrew Castle đã nhận định trên BBC TV: “Đây là màn trình diễn đến từ một chàng trai từng vật vờ ở đâu đó trong hư vô. Cậu ấy đã đánh mất linh hồn 2 năm về trước, sau khi đăng quang ở Roland Garros 2016. Cậu ấy đã thắng tất cả mọi thứ, rồi lạc lối. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại bừng cháy. Tôi nghĩ, thật tuyệt vời khi chứng kiến cậu ấy quay lại đẳng cấp cao nhất. Và điều đó cũng là tươi đẹp cho quần vợt nói chung”

“Mọi người sẽ xem trận đấu này và suy nghĩ: “Đó là màn trình diễn có chất lượng cao”. Giải đấu này, cuối cùng cũng đã trở nên sáng sủa. Chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều trận đấu bình thường, nhưng trận đấu này không phải như vậy. Cậu ấy dường như không nghĩ về điều này, nhưng đó là điều tôi thấy khi chứng kiến cậu ấy trình diễn trên sân đấu”, chuyên gia Castle cho biết thêm.

Trong khi đó, huyền thoại quần vợt Mỹ và cũng là cựu số 1 thế giới – Jim Courier – đã lên tiếng khen ngợi hết lời: “Đây mới chính là một Novak Djokovic đang thăng hoa, và đang bay bổng lên thật cao. Đây cũng chính là một… Novak Djokovic đang phát tiết tất cả mọi tinh hoa trong người ra ngoài sân đấu!”.

Vẫn dành sự tôn trọng cho “lứa thế hệ kế tiếp”

Djokovic không có cùng suy nghĩ như các chuyên gia, hoặc chí ít, dù có suy nghĩ đó, anh vẫn… khôn khéo không nói ra. Djokovic nhận xét về màn trình diễn của mình trước tay vợt trẻ người Đức gốc Nga: “Tôi không nghĩ đây là một màn trình diễn ngoạn mục, nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng. Nó cũng không phải là một trận đấu chất lượng, thành thật mà nói là như vậy”.

Dù “hủy diệt” đối thủ, Djokovic vẫn dành những lời lẽ trọng thị nhất cho Zverev và “lứa thế hệ kế tiếp”: “Zverev rõ ràng là thủ lĩnh của lứa thế hệ kế tiếp. Cậu ấy đã chứng tỏ bản thân, chứng minh mình là tay vợt hàng đầu. Cậu ấy cũng đã thắng nhiều danh hiệu Masters 1.000. Tôi nghĩ là 3. Đó là thành tích rất ấn tượng (Zverev hiện đang sở hữu 3 danh hiệu Masters 1.000, đó là Rome Masters và Canada Masters ở trong năm 2017, Madrid Masters 2018)”.

“Bạn phải công nhận những công trạng của cậu ấy, cả với việc đã lọt đến giải ATP Finals lần thứ 2 liên tiếp. Khi các bạn có những tay vợt như là Karan Khachanov (người đã đánh bại Djokovic ở chung kết Paris Masters mới đây), đương nhiên, rồi Stefanos Tsitsipas, Borna Coric, tôi nghĩ quần vợt đang có một tương lai tươi sáng”, Djokovic nhận định.

“Bên cạnh đó, tôi nghĩ chúng tôi, những tay vợt già hơn, chúng tôi vẫn đang làm việc, thi đấu một cách tích cực, và thông minh nữa, cố gắng gặt hái những gì trong khả năng có thể ở thời điểm này. Và rồi chúng tôi sẽ còn bước đi được trong bao lâu, chính chúng tôi cũng không biết nữa?”, Novak chốt lại.

Zverev cũng phải thừa nhận về sự thua sút rõ ràng so với tay vợt đàn anh: “Khi Djokovic bước vào những pha đánh giằng co kéo dài, anh ấy rõ ràng là rất khó bị đánh bại. Anh ấy đang thi đấu với rất, rất nhiều sự tự tin, không để thua quá nhiều trận đấu. Anh ấy chính là số 1 thế giới. Nhưng tôi cũng đã có được cơ hội của mình. Nếu tôi có thể thắng break-point khi mà điểm số là 4-4, chúng ta không biết trận đấu sẽ còn đi đến đâu. Tôi nghĩ, trận đấu căng hơn và cân bằng hơn so với những gì điểm số thể hiện.

ATP Finals 2018: Thắng 2/3 số game đấu, Djokovic sớm vào bán kết ảnh 1 Zverev thua sút hoàn toàn khi đối đầu với Djokovic

                                          FEDERER VÀ TRẬN SINH TỬ CHIẾN

Sáng sớm mai, thứ Sáu 16-11, Roger Federer sẽ bước vào trận đấu tối quan trọng – trận “sinh tử chiến” để chống lại tay vợt số 1 châu Phi là Kevin Anderson (người hiện đang sở hữu thành tích 2 trận toàn thắng). Nếu thua, anh sẽ có lần thứ 2 bị loại ở vòng bảng ATP Finals, trong tổng số 16 lần tham dự. Nhưng ngay cả khi giành chiến thắng, anh cũng chưa chắc suất vào bán kết, anh còn cần Dominic Thiem thắng Kei Nishikori chỉ sau 2 ván đấu!

Tin cùng chuyên mục