ATP Cup: Federer rút lui, khán giả khóc ròng vì lỡ… mua vé xem tuyển Thụy Sỹ!

Roger Federer bất ngờ ra quyết định rút lui khỏi ATP Cup phiên bản đầu tiên (diễn ra vào tháng Giêng năm sau, dù trước đó, anh cùng Rafael Nadal và Novak Djokovic xác nhận sẽ tham dự giải đấu thay thế Hopman Cup, kỳ vọng cạnh tranh với VCK Davis Cup. Quyết định của Federer nhận được nhiều thông cảm, nhưng nhiều CĐV đang khóc, vì lỡ mua vé xem tuyển Thụy Sỹ thi đấu…

Federer "vẫy tay chào tạm biệt" ATP Cup 2020
Federer "vẫy tay chào tạm biệt" ATP Cup 2020

Lý giải cho quyết định rút lui bất ngờ của mình, tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ cho biết: “Quả là một sự hối tiếc lớn lao, khi tôi phải rút lui khỏi giải đấu mở màn của ATP Cup. Khi tôi ra quyết định đăng ký tham gia giải đấu hồi tháng trước, đó cũng thật sự là một quyết định đầy khó khăn, bởi vì, điều đó có nghĩa là, tôi sẽ còn rất ít thời gian ở nhà cùng gia đình, và bắt đầu mùa giải mới theo một cường độ hoàn toàn mãnh liệt”.

“Nhưng sau khi thảo luận lại với cả gia đình và đội của tôi, tôi đưa ra quyết định rằng, nếu có thêm 2 tuần lễ ở nhà trong dịp đầu năm mới, như vậy sẽ có lợi hơn cho cả gia đình và khả năng thi đấu sau đó của tôi. Thật khó chịu khi tôi không thể là một phần của sự kiện mới trong lịch thi đấu của ATP, nhưng đây là điều đúng đắn để làm nếu tôi muốn tiếp tục chơi bóng trong một thời gian dài sắp tới. Tôi rất tiếc vì bất kỳ bất tiện hay thất vọng nào với sự rút lui của tôi gây ra cho các CĐV, tuy nhiên, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu tại sao tôi lại làm như vậy”, Federer đã giải thích thêm.

Do ATP lựa chọn tuyển Thụy Sỹ tham dự ATP Cup 2020 dựa theo thứ hạng của Federer (hạng 3 thế giới), việc Federer rút lui cũng đồng nghĩa với chuyện tuyển Thụy Sỹ sẽ không tham dự giải. Như vậy, không những không thể có “vụ án” Federer tái ngộ Andy Murray, nếu tuyển Anh đấu với tuyển Thụy Sỹ ở bảng C, mà hiện bảng đấu này chỉ còn vỏn vẹn 2 đội tuyển, đó là Bỉ và Anh, 2 đội tuyển khác sẽ được xác định sau.

Việc Federer quyết định rút lui, được nhiều CĐV thông cảm, vì đa phần là người hâm mộ quần vợt đều có mong muốn được xem Federer thi đấu lâu chừng nào, tốt chừng nấy. Nhưng đối với những khán giả đã “lỡ” bỏ tiền mua vé xem các trận tuyển Thụy Sỹ và Federer thi đấu vào tháng Giêng năm sau thì sao? Họ đang khóc ròng vì đã bỏ khoản tiền không nhỏ, và giờ đây không thể thấy Federer, mà lại chẳng biết sẽ được xem ai khác?

CĐV Rachel Thewlis viết trên Twitter: “Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của Federer, nhưng đương nhiên cũng cảm thấy thất vọng, sau khi phải chi ra khoản USD không nhỏ để du lịch sang Sydney trong 12 ngày, và giá vé đội trần để xem tuyển Thụy Sỹ thi đấu thì sao đây?”. CĐV Wayne thì kể lể kỹ hơn về “thiệt hại tài chính” của bản thân mình: “Tôi trả 65 USD để xem tuyển Anh thi đấu vào ban ngày, và 250 USD để xem tuyển Thụy Sỹ thi đấu vào ban đêm, cũng trong cái ngày hôm đó”.

CĐV Danielle đã đáp lời Wayne, nói về “sự thân thiện” của Hopman Cup vốn đã bị khai tử: “Quả là cướp bóng giữa ban ngày. Tôi tham dự Hopman Cup năm nay, trông thấy Federer và Serena đánh trận đôi nam nữ lịch sử vào đêm giao thừa, mà không hề thấy tăng giá. Giá vé xem thi đấu, bất kể ngày hay đêm, không cần biết của đội tuyển nào, cho đến trận chung kết, là như nhau. Hopman Cup rất thân thiện với các CĐV”.

CĐV Kary lại tâm sự: “Tôi cũng vậy, vé tôi đã được chị tôi mua giùm. Tôi luôn thích xem quần vợt, nhưng tôi chắc chắn chấp nhận trả tiền đắt hơn chỉ để xem Federer thi đấu. Nếu không thể xem Federer thi đấu, tôi muốn hồi lại khoản chênh lệch hoặc đòi lại tiền”. CĐV có biệt danh S T thì tuyên bố: “Thật thất vọng với tất cả chuyện Federer đã rút lui, giá vé những trận đấu có anh ấy tham gia là rất đắt đỏ. Nếu thay vào đó, tôi mua vé xem Thiem thi đấu, mà tôi cũng là một fan bự của anh ấy, tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 60-70 USD”.

Tin cùng chuyên mục