Trong chiến thắng đậm có phần bất ngờ của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước CHDCND Triều Tiên, dàn sao trẻ trưởng thành từ Học viên HA.GL Arsenal JMG để lại dấu ấn đậm nét. Đằng sau sự thăng hóa của lớp trẻ có sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của các cựu binh, trong đó nổi bật là đội trưởng Lê Công Vinh.
Với thâm niên "ăn cơm" tuyển nhiều nhất trong số các thành viên hiện tại của ĐTQG, Công Vinh đã thể hiện vai trò thủ lĩnh, là chỗ dựa cho các đồng nghiệp trẻ ở hàng công như Văn Toàn, Tuấn Anh… Chính “CV9” có pha dọn cỗ tạo điều kiện cho Tuấn Anh tung cú cứa lòng vào góc xa mở đường cho cuộc ngược dòng đáng nhớ của các chàng trai áo đỏ.

Anh cả Công Vinh đã có những đàn em kế thừa tuyệt vời. Ảnh: Hoàng Hùng
Chưa hết, cầu thủ xứ Nghệ còn thể hiện tài “đánh hơi” tài tình để đón đường tạt bóng từ Văn Toàn đưa chủ nhà vượt lên trước vào đầu hiệp 2, tạo bước tiến mạnh mẽ cho ĐTVN càng thi đấu càng tự tin để tạo nên chiến thắng lịch sử trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Hồi đầu năm Công Vinh còn ghi 2 bàn giúp Việt Nam đánh bại Đài Loan 4-1 ở vòng loại World Cup 2018. Kế đến trong trận giao hữu với Syria anh còn ghi bàn mở tỷ số, góp công đầu giúp Việt Nam vượt qua đội mạnh của Tây Á với tỷ số 2-0. Chưa hết ở giải giao hữu quốc tế Myanmar vào tháng 6 vừa qua, anh ghi 2 bàn vào lưới Hồng Công (TQ) cũng như mở tỷ số ở giờ đá thêm trong trận chung kết, tạo đà cho ĐTVN thắng đậm đối thủ “bướng bỉnh” Singapore 3-0, giúp HLV Hữu Thắng giành chiếc Cúp đầu tiên kể từ khi lên dẫn dắt ĐTQG.
Như vậy, dù phong độ không được như kỳ vọng mấy mùa giải gần đây ở cấp CLB với những lý do khác nhau, nhưng mỗi khi lên tuyển cầu thủ từng 3 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vẫn thi đấu ổn định, chững chạc và hiếm khi làm các HLV thất vọng. AFF Cup năm nay sẽ là lần thứ 7 liên tiếp và có lẽ là lần cuối Công Vinh góp mặt ở sân chơi cao nhất khu vực. Chắc rằng, anh có động lực và quyết tâm để cháy hết mình nhằm đưa ĐTVN leo lên đỉnh cao như những gì anh làm được ở kỳ AFF Cup 2008.
TRUNG TÍN
Kềm giữ
Trước khi lưới của Nguyên Mạnh bị rung lên, người hâm mộ đã nhìn thấy lối chơi của tuyển Việt Nam không nhất quán và thiếu hợp lý. Đó là chuyền ngắn ở giữa sân nhưng lại tung ra những đường dài và bổng vào trong cho Công Vinh đua tốc độ và bật nhảy với đối phương có thể lực và thể hình hơn hẳn. HLV Hữu Thắng ra hiệu các cầu thủ bình tĩnh sau bàn thua. Ông cũng bắt đầu chỉ đạo học trò chơi bóng sệt, bó vào trong và dấn sâu vào vòng 16m50 của CDHCND Triều Tiên. Hiệu quả ai cũng đã thấy.
Người hâm mộ khoái nhất không phải tỷ số thắng đậm 5-2 trước đội bóng dự World Cup 2010 mà cách thầy trò kiềm giữ cảm xúc trên sân bóng. HLV Hữu Thắng không thúc giục học trò. Các cầu thủ trong sân thi đấu thực sự bằng lý trí chứ không phải cảm xúc trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Đấy chính là sự khác biệt, sự chờ đợi của người hâm mộ. Không chỉ có đội tuyển quốc gia mà ngay cả các tuyển trẻ cũng thi đấu mà để cảm xúc lấn án lý trí nên thường thất bại trước những trận đấu quyết định hoặc trước những đối thủ lớn.

Người hâm mộ khoái nhất cách thầy trò HLV Hữu Thắng kiềm giữ cảm xúc trên sân bóng.
Ảnh: Dũng Phương
Hàng thủ còn nhiều điểm hở. Hàng tiền vệ 2 cánh chơi tấn công chưa ổn. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng lại có thể thay thế cầu thủ tạo cho người hâm mộ cảm giác khoảng cách trình độ cầu thủ không xa nhau, các cầu thủ đã “thấm nhuần” lối chơi chậm, ngắn và quan trọng là từ tốn trước đối thủ lớn như Triều Tiên. Người hâm mộ hy vọng rằng thầy trò HLV Hữu Thắng phát triển hơn nữa tinh thần và lối chơi như ở trận giao hữu thắng Triều Tiên tới với AFF Cup 2016.
HOÀNG HƯNG