Aston Villa mượn thành công tiền vệ Tom Cleverley từ Man.United vào hôm thứ Ba bất chấp thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa 1 ngày trước.
Theo đó, Aston Villa đã đạt được thỏa thuận chuyển giao vào sát giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng nên gửi trễ hồ sơ đăng ký lên Ban tổ chức Premier League. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt này cuối cùng đã được giải quyết.
* Cesar Azpilicueta ký hợp đồng mới 5 năm với Chelsea, như phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc 2 mùa qua. Cầu thủ 25 tuổi người Tây Ban Nha sở trường là hậu vệ phải, nhưng đã chơi rất xuất sắc bên cánh trái dưới quyền HLV Jose Mourinho. Azpilicueta được xem là lý do chính khiến Ashley Cole mất vị trí và phải rời đi, gia nhập AS Roma, anh thậm chí chưa cho tân binh Filipe Luis cơ hội thể hiện mình kể từ khi gia nhập Atletico Madrid trong mùa hè.
* Tottenham thất vọng khi tiếp tục mất hậu vệ phải Kyle Walker trong thời gian dài. Cầu thủ 24 tuổi, cũng nắm giữ vị trí quan trọng của tuyển Anh, không thi đấu từ tháng 3 vì chấn thương xương chậu. Tottenham hy vọng chấn thương sẽ tự bình phục nhưng điều đó đã không diễn ra và họ buộc phải tiến hành phẫu thuật.
* Arsene Wenger đang làm hại Joel Campbell, đó là cáo buộc từ đại diện của cầu thủ người Costa Rica, Joaquim Batica. Theo đó, tay đại diện của cầu thủ 22 tuổi này khẳng định Wenger không đưa Campbell vào kế hoạch của mình ở giải này nhưng lại từ chối để anh ra đi: “Benfica đã nỗ lực đến phút cuối nhưng Arsenal đã từ chối. Wenger không đưa cậu ấy vào kế hoạch của mùa giải thì sao lại ngăn cản cậu ấy ra đi cơ chứ!?”.
* Stoke City mất tiền đạo Peter Odemwingie trong “thời gian rất dài” vì phải phẫu thuật chấn thương đầu gối vừa gặp ở trận thắng Man.City 1-0. Theo chân sút 33 tuổi tiết lộ trên Twitter, anh rất thất vọng vì sẽ phải vắng mặt trong phần lớn mùa giải này.
* HLV Louis van Gaal vẫn lạc quan về cơ hội của Man.United ở mùa giải này, bất chấp ông chưa tận hưởng hương vị chiến thắng, bao gồm 3 trận Premier League: “Nếu tìm kiếm một công việc dễ dàng, trước đây tôi đã nhận lời dẫn dắt Tottenham. Đến Man.United, tôi biết mình sẽ đương đầu với những thách thức lớn nhất trong thế giới bóng đá. Trong mắt tôi, Man.United vẫn là đội bóng số 1 của bóng đá Anh. Mọi người đang tỏ ra bi quan sau khởi đầu nhưng tôi không nhận thấy tình hình không tồi tệ đến thế, tôi biết năng lực của mình”.
Đỗ Linh