
Lần này không phải về vấn đề tình cảm, nó rắc rối hơn nhiều. Hậu vệ cánh trái 30 tuổi này chẳng hiểu sao lại “nổi hứng” vác súng hơi vào sân tập Cobham của Chelsea, lấy ra chơi để rồi vô tình bắn trúng một sinh viên thực tập đứng gần. Sự việc xảy ra từ cuối tuần trước và mới đây được tiết lộ bởi tờ News of the World.

Ashley Cole thử làm thủ môn trong một buổi tập của Chelsea.
Tin cho biết, khẩu súng mà Ashley Cole sử dụng là loại súng hơi cỡ nòng 0.22. Còn nạn nhân trong vụ việc này là Tom Cowan, 21 tuổi, là nghiên cứu sinh của trường Đại học Loughborough hiện được Chelsea bố trí thực tập tại Trung tâm huấn luyện Cobham.
Một nguồn tin tại Chelsea tiết lộ cho tờ News of the World rằng sau sự cố, Cowan được chăm sóc bởi các nhân viên y tế ngay trên sân tập. Nhưng 2 ngày sau, vết thương vẫn rỉ nước. “Chẳng hiểu sao một cầu thủ chuyên nghiệp của Premier League lại mang súng vào sân tập làm gì,” nguồn tin nói, “Nhưng rõ ràng Ashley đã lấy khẩu súng ra và bắt đầu chơi với nó”.
Sự việc xảy ra hồi cuối tuần trước, một thành viên trong Ban huấn luyện của Chelsea là người làm chứng, trong khi Cole khẳng định rằng anh không biết khẩu súng của mình đã được nạp đạn. Hôm thứ Tư, Cole đã được triệu tập đến văn phòng của Chelsea và trải qua 3 giờ giải thích được miêu tả là “vô cùng lo lắng”. Và ngay hôm sau, cha của nạn nhân, Ronald, một kiến trúc sư 51 tuổi đã có buổi gặp mặt thứ 2 tại CLB, nơi ông quyết liệt yêu cầu Ban lãnh đạo Chelsea cần có hành động trừng phạt đối với hậu vệ này.
Súng hơi cỡ nòng 0.22 là dạng vũ khí có sức công phá rất mạnh, thuộc loại mạnh nhất trong những loại súng mà không cần giấy phép sử dụng ở Anh. Trường hợp của Cole được khép vào tội xâm phạm và gây hại cơ thể người khác, với hình phạt tối đa là 5 năm tù cùng một mức tiền phạt không xác định giới hạn.
Với “trò đùa nho nhỏ nhưng gây hậu quả lớn” của mình, ngoài việc phải đối mặt với một hình phạt của CLB và chính thức xin lỗi nạn nhân, xem ra Cole khó tránh khỏi những rắc rối về pháp lý.
Sơn Nguyễn