(SGGPO).- HLV Arsene Wenger bảo rằng các cầu thủ của ông kết thúc quá tồi và quá ngây thơ trước những đợt phản công của Barcelona. Arsenal đã thua 0-2 trên sân nhà nên chỉ còn 5% để giành vé đi tiếp.
Lionel Messi lần đầu tiên đánh bại được thủ môn Petr Cech và lần đầu tiên ghi bàn trên đất Anh. Messi có một cú nhấp chân tuyệt vời buộc thủ môn Cech đổ người trước nên tiền đạo Argentina dễ dàng đá vào lưới trống. Messi buộc cầu thủ vừa vào sân thay người được 47 giây là Flamini phạm lỗi trong vòng cấm để rồi chính anh hạ Cech trên chấm 11m.

Lionel Messi mở tỷ số trận đấu
HLV Wenger cho rằng các học trò của ông đã quá ngây thơ trước những đợt phản công của Barcelona. Hàng thủ bị hút hết về phía Neymar đang cầm bóng ở cánh trái và bỏ trống Messi ở chính diện khung thành. Quá khó để một tiền đạo siêu hạng như Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ngay cả cú xỏ chân của Flamini cũng quá ngây thơ.
Không chỉ ngây thơ trước những đợt phản công của Barcelona, hàng công Arsenal quá tồi ở khâu kết thúc. Trước khi Messi hạ Cech, Arsenal có hai cơ hội quá rõ ràng để có bàn mở tỷ số nhưng Olivier Giroud và Alex Oxlade-Chamberlain không thể thắng được thủ môn Stegen của Barcelona.
Thua 0-2 ngay trên sân nhà đã khiến Arsenal có nguy cơ bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League năm thứ 6 liên tiếp. “Barcelona có tới 95% đi tiếp. Chúng tôi rất muốn lọt vào tứ kết nhưng không dễ dàng chút nào cho trận lượt về tại Nou Camp”, HLV Wenger nói.
Trưởng bộ phận phóng viên bóng đá của BBC Sport là Phil McNutty viết về Giroud rằng: Giroud là một tiền đạo giỏi ở Premier League nhưng không chắc cậu ta là một tiền đạo đẳng cấp thế giới.
HOÀNG HƯNG