
Ở tuổi 21, Marko Arnautovic gần như chưa được biết đến trong làng bóng đỉnh cao. Có chăng chỉ là sự kiện không mấy hay ho hồi đầu tháng: Arnautovic bị chính đồng đội chỉ trích rằng quá kiêu ngạo, có nguy cơ phải ra đi chỉ sau 1 tháng gia nhập Werder Bremen. Bây giờ, đố Bremen dám bán anh. Không có Arnautovic, Bremen hẳn đã gia nhập nhóm đại gia thua cả 2 trận đầu tiên ở Bundesliga.
Trận đầu, Arnautovic ngồi ghế dự bị, Bremen thảm bại 1-4 trên sân Hoffenheim. Trận sau, Arnautovic đá chính, Bremen trở thành một trong hai đội chủ nhà chiến thắng (4-2 trước Cologne, đội còn lại là Kaiserslautern, thắng Bayern Munich).
Trong bối cảnh hỗn loạn về mặt kết quả ở vòng đấu cuối tuần qua, Bremen là đội mạnh hiếm hoi đứng vững. Dĩ nhiên, Arnautovic phải là người hùng số 1 với 2 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Nhưng nói thế chưa đủ. Arnautovic gần như là cả hàng công Bremen.
Cũng có người chọn đấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong cả vòng đấu.
Tuy là cầu thủ Áo nhưng Arnautovic chưa bao giờ thi đấu đỉnh cao ở Áo, trừ những trận đấu của ĐTQG. Mới 17 tuổi, cậu đã được Twente phát hiện và rước sang Hà Lan. Từ đội trẻ vươn lên đội dự bị rồi đội lớn, Arnautovic luôn tỏ rõ triển vọng dưới màu áo Twente. Mùa trước, anh lại chuyển sang Inter Milan theo dạng cho mượn, nhưng gần như không có cơ hội ra sân. Người ta ít biết Arnautovic là vì vậy. Khi Bremen ký hẳn hợp đồng với Arnautovic trước mùa bóng này, sự kiện chỉ lên đến mức ầm ĩ tại Áo.
Nếu như Arnautovic giữ vững bước tiến, HLV Thomas Schaaf sẽ gặp rắc rối không nhỏ, bởi tiền đạo Bremen còn có Markus Rosenberg, Hugo Almeida và Claudio Pizarro. Sẽ không lạ nếu chuyện lục đục nảy sinh giữa Arnautovic và HLV Schaaf. Ngay đến Jose Mourinho ở Inter, Arnautovic còn dám… khiêu chiến. Phát hiện mới ở Bundesliga mùa này là một cầu thủ nhiều góc cạnh.
TIỂU QUYÊN