- TTTV, BĐTV, BTV5 trực tiếp 9 giờ ngày 7-6
Nếu cả Lionel Messi lẫn Arturo Vidal đều kịp bình phục để xuất trận thì trận đấu giữa Argentina với Chile sẽ là cuộc chiến giữa những vì sao.
Gần một năm sau trận chung kết tại Copa America 2015, Argentina và Chile sẽ gặp lại nhau ngay trong trận đấu đầu tiên của họ ở vòng bảng tại Copa America Centenario, diễn ra vào sáng mai tại Santa Clara.
Chờ Messi bình phục
Vấn đề quan trọng nhất vào lúc này của đội tuyển Argentina là liệu siêu sao Lionel Messi có kịp bình phục ca chấn thương lưng để xuất trận, bởi anh luôn được xem là nguồn cảm hứng của Albiceleste. Ngay cả HLV Gerardo Martino cũng không chắc chắn về điều này khi cho rằng: “Chúng tôi hy vọng Messi sẽ ra sân. Sự hiện diện của anh ta sẽ được quyết định vào phút cuối, bởi vì vùng thắt lưng là rất nhạy cảm. Anh ta mong muốn có một Copa rất tốt đẹp và giành chiến thắng. Nhìn anh ta từ cách đó, tôi không cần phải lo lắng”.
Lionel Messi có ra sân hay không sẽ được quyết định vào phút cuối
Thế nhưng, nếu Messi vắng mặt thì sức mạnh tấn công của Argentina sẽ sút giảm đáng kể mà điều đó sẽ giúp cho hàng phòng ngự của Chile cảm thấy dễ thở hơn. Tất nhiên, trong tay HLV Martino vẫn còn nhiều ngôi sao tấn công khác như Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Erik Lamela, Javier Pastore... nhưng không một ai tạo được ảnh hưởng lên lối chơi của đội tuyển như Messi.
Ngoài điều đó, chẳng còn gì để lo lắng bởi vốn là người thận trọng, HLV Martino sẽ tung hết những ngôi sao phòng thủ mà ông có trong tay vào sân, như Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, Marco Rojo... để hy vọng tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Chờ lấy lại phong độ
Trên phần sân đối diện, việc ngôi sao Arturo Vidal có ra sân được hay không sau khi vừa dính chấn thương ở chân cũng là điều khiến cho HLV Juan Antonio Pizzi phải bận tâm. Cũng như Argentina, trong đội hình của Chile không thiếu những ngôi sao, như Alexis Sanchez, Gary Medel, Claudio Bravo, Charles Aranguiz…, và họ cũng không thiếu tham vọng trong nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải đấu này.
Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là La Roja không có được phong độ tốt, thua 4 trong 5 trận đấu gần nhất, và đội tuyển đang bắt đầu bước vào thời kỳ lão hóa do số tuổi của các cầu thủ trụ cột khá cao. Mặt khác, phong cách chơi bóng của HLV Pizzi cũng khá khác biệt so với người tiền nhiệm Jorge Sampaoli nên các cầu thủ vẫn chưa thể thích nghi hoặc chưa cảm thấy thật thoải mái.
Do vậy, dù vẫn tung ra những ngôi sao để chống lại dàn sao của Argentina nhưng e rằng đây chưa phải là thời điểm để cho Chile tìm lại chiến thắng.
Đội hình dự kiến
Argentina (4-3-3): Romero - Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo - Banega, Mascherano, Lamela - Messi, Higuain, Di Maria.
Chile (4-3-3): Bravo - Fuenzalida, Medel, Roco, Mena - Aranguiz, Diaz, Vidal - Pinilla, Vargas, Sanchez.
Dự đoán: Argentina thắng 2-1.
Ngân Vân
***
Panama - Bolivia: Dễ chia điểm
- TTTV, BĐTV, BTV5 trực tiếp 6 giờ ngày 7-6
Panama và Bolivia được vinh dự mở màn cho cuộc tranh tài ở bảng D khi họ gặp nhau tại Orlando vào sáng mai. Thế nhưng, đây cũng có thể sẽ là 2 đội bóng phải rời cuộc chơi sau vòng bảng, xét đến chuyện Argentina và Chile đương nhiên được xem là 2 đội mạnh nhất ở bảng này. Do vậy, đây có thể là trận đấu duy nhất tại Copa America Centenario mà cả Panama lẫn Bolivia đều có thể nghĩ đến chiến thắng.
Panama có thể chẳng là gì trong bóng đá thế giới nhưng ở khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean, họ lại là một đội bóng có “máu mặt” với 3 lần liên tiếp lọt vào vòng bán kết Cúp Vàng CONCACAF. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hernan Dario Gomez cùng với tài nghệ xuất sắc của thủ môn Jaime Penedo, Thủy triều đỏ hy vọng sẽ giành được chiến thắng trước Bolivia để tránh cái cảnh phải chôn chân ở vị trí cuối bảng.
Tất nhiên, đó cũng là mục tiêu của Bolivia nhưng khi không có chân sút hàng đầu Marcelo Martins Moreno, có lẽ HLV Julio Cesar Baldivieso đành phải dựa vào Juan Carlos Arce. Và khi chỉ biết thua trong 4 trận đấu gần nhất thua thì một kết quả hòa trước Bolivia vẫn có thể đem đến sự hài lòng cho thầy trò HLV Baldivieso.
Dự đoán: Hòa 1-1.
M.P