Theo những gì nhà báo Neil Ashton tiết lộ trên tờ News of the World thì mối quan hệ tưởng chừng không thể hàn gắn giữa Jose Mourinho và Carlo Ancelotti đã bình ổn trở lại sau một bữa ăn tối. Và cũng thật bất ngờ khi ý định đó đến từ khởi nguồn của mọi rắc rối, tức Mourinho.
Ancelotti và Mourinho trong cuộc đối đầu tại Champions League.
Những cuộc khẩu chiến của 2 vị HLV này từ khi còn dẫn dắt 2 “đại kình địch” thành Milan và cho đến khi Carlo Ancelotti về nắm Chelsea đã dần trở thành một cuộc mâu thuẫn sâu sắc. Jose Mourinho từng thẳng thừng tuyên bố Ancelotti “chẳng phải bạn bè gì của tôi”.
Sau khi Ancelotti cùng Chelsea giành cú đúp (Premier League và Cúp FA) cùng Chelsea mùa qua, “Người đặc biệt” tiếp tục nhận xét rất khó nghe khi cho rằng đó là nhờ đội hình của ông trước kia.
Nhưng thật bất ngờ, tại diễn đàn các HLV châu Âu diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) tuần trước, chính vị tân HLV của Real Madrid đã nhắn tin mời Ancelotti ăn tối, và vị HLV của Chelsea cũng đã vui vẻ nhận lời.
Ancelotti tiết lộ: “Ông ấy rất tử tế khi tôi thắng Premier League. Ông ấy gửi tin nhắn cho tôi và quan hệ của chúng tôi hiện giờ đã khác, đó là một mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi đã gặp nhau tại Geneva hồi tuần trước. Chúng tôi đã có một thời gian tốt đẹp bên nhau, bây giờ ông ấy là bạn của tôi”.
Sơn Nguyễn