
Với bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong trận đấu mới nhất, đó là lần thứ 9 trên mọi đấu trường Fernandes tham gia vào 3 bàn thắng trong một trận đấu cho Quỷ đỏ. Hai trong số đó diễn ra trong 2 trận đấu gần nhất của anh trước Leicester và Sociedad - nhiều bằng trong 201 trận đấu trước đó của anh cộng lại. Fernandes tổng cộng đã đóng góp vào 112 bàn thắng cho Man.United tại Premier League - nhiều thứ 10 cho CLB trong giải đấu và vượt qua chính cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy, HLV hiện tại của Leicester.
Kể từ khi ra mắt Man.United vào tháng 2-2020, chỉ có Kevin De Bruyne (90) là có nhiều pha kiến tạo hơn trên mọi đấu trường cho một đội bóng thuộc 5 giải đấu lớn của châu Âu so với Fernandes (80) - vượt qua Thomas Muller (Bayern Munich, 79). Thống kê cũng cho thấy, tiền vệ tuyển thủ Bồ Đào Nha này trở thành cầu thủ thứ 6 của Quỷ đỏ đạt 50 pha kiến tạo tại Premier League sau Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93), David Beckham (80), Paul Scholes (55) và Eric Cantona (51).
“Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cách cậu ấy làm việc mỗi ngày”, HLV Amorim. “Đó là một bất ngờ. Ngay cả chúng tôi ở Bồ Đào Nha cũng thấy Bruno thất vọng như vậy và tôi thực sự ngạc nhiên. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp và rất giỏi. Và bạn có thể hiểu được sự thất vọng đó. Cậu ấy luôn muốn chiến thắng. Và đó là một điều tốt”.
HLV Amorim mới đây, sau khi chứng kiến Fernandes ghi hat-trick trước Sociedad đưa đội vào vòng tứ kết Europa League, đã cho rằng đội trưởng của mình cần tin tưởng vào đồng đội hơn là cố làm hết mọi việc trên sân. Nhưng khi được hỏi liệu có nghĩ rằng tiền vệ 30 tuổi, người đã ghi 16 bàn sau 44 trận cho đến nay, cần nghỉ ngơi không, Amorim nói: “Tôi không cảm thấy điều đó ở Bruno. Cậu ấy là một chàng trai đặc biệt ở khía cạnh đó. Bruno luôn sẵn sàng. Cậu ấy có thể hồi phục khá tốt. Tôi không biết tương lai. Nhưng tôi chỉ đang đọc những gì bộ phận hiệu suất cho tôi biết, những con số. Và sau đó là những gì tôi thấy trong các trận đấu. Vì vậy, tôi luôn thấy một Bruno nguy hiểm và một Bruno có thể phục hồi trong mọi tình huống”.

Trong khi đó, Fernandes sau màn trình diễn chói sáng mới nhất cũng trả lời chỉ trích của cựu đội trưởng Quỷ đỏ, Roy Keane rằng anh thiếu sức chiến đấu để trở thành đội trưởng của CLB. “Thật không hay khi nghe những điều không hay về bạn”, Fernandes nói với Sky Sports sau trận thắng Leicester. “Tôi nghĩ không ai thích điều đó cả, nhưng đồng thời, nó thúc đẩy và khiến bạn cảm thấy rõ ràng có rất nhiều điều mà mọi người nghĩ rằng bạn phải cải thiện. Bạn phải tiếp nhận theo cách tích cực… Tôi rất tôn trọng Roy Keane. Tôi nghĩ anh ấy là một trong những đội trưởng giỏi nhất của CLB này và là một huyền thoại của CLB này. Đó là cách anh ấy suy nghĩ, tôi phải tôn trọng điều đó”.
“Chỉ là tôi luôn cố gắng làm mọi thứ theo cách riêng của mình để cố gắng trở thành người giỏi nhất, không chỉ là đội trưởng, mà còn là một con người và đồng đội tốt nhất có thể”, Fernandes nói thêm. “Tôi làm điều đó mỗi ngày. Tôi cố gắng trở thành tấm gương trong mọi việc tôi làm, trong các buổi tập luyện, trên sân cỏ. Tôi chấp nhận rằng còn có rất nhiều khả năng cải thiện trong lối chơi của tôi, trong khả năng lãnh đạo của tôi, trong mọi việc tôi làm, thậm chí trong chính cuộc sống của tôi”.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu