Thầy trò Miura vẫn miệt mài chuẩn bị cho trận ra quân gặp Olympic Iran vào ngày 15-9. Nhưng đến lúc này, không có học trò nào của ông Miura dám đảm bảo, họ sẽ chắc suất trong đội hình ra quân của Olympic Việt Nam.
Hai ngày sống trong làng Á vận hội, các học trò của HLV Miura đang dần thích nghi. Điều kiện ở thì khỏi chê, nhưng thức ăn là bài toán mà không phải học trò nào của ông Miura cũng hào hứng. Một tuyển thủ Olympic Việt Nam mô tả: “Đồ ăn không phải quá tệ, nhưng không hợp khẩu vị lắm. Bọn em vẫn phải cố ăn, cố nuốt để có sức mà thi đấu”. Thêm nữa, một chi tiết nhỏ khiến nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam không “sướng” khi sống tại làng Á vận hội: internet. Muốn lướt web, thầy trò Miura chỉ còn cách ôm laptop, điện thoại… từ phòng nghỉ xuống sảnh để liên lạc với quê nhà.

Các học trò của HLV Miura đang miệt mài chuẩn bị cho trận ra quân gặp Olympic Iran vào ngày 15-9. Ảnh: Minh Hoàng
Dẫu sao, chuyện ăn nghỉ, thư giãn chỉ là chuyện nhỏ, bởi vấn đề then chốt vẫn là chuyên môn của Olympic Việt Nam. Hôm qua, Olympic Việt Nam chỉ có một buổi tập nhẹ, thư giãn trên sân Seunggi. Buổi tập này khá đặc biệt khi có sự kiểm tra gắt gao của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người phụ trách các đội tuyển bóng đá tại Asian Games 2014. Thêm vào đó, ngay trước khi Olympic Việt Nam rèn quân, Olympic Iran - đối thủ của thầy trò Miura trong trận mở màn - cũng có buổi tập sau khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc. Thế cho nên, nhiều trợ lý của HLV Miura đã tranh thủ xem giò cẳng đối thủ đến từ Trung Đông này.
Do sắp đến ngày ra quân, HLV Miura đang nhả khối lượng cho học trò, chỉ tập nhẹ và thư giãn. Ông thầy người Nhật cũng chẳng cho học trò ôn lại bài vở, vì với 20 cầu thủ trong tay, ông Miura cũng không thể lắp ghép chiến thuật cho thật hoàn hảo. Có lẽ đến hôm nay (13-9), Olympic Việt Nam mới được ôn lại bài và lúc ấy, đội hình của Olympic Việt Nam mới dần hé mở. Tin vui cho ông Miura và Olympic Việt Nam là thủ thành Trần Bửu Ngọc đã trở lại luyện tập bình thường cùng đồng đội. Qua đó ông Miura có nhiều chọn lựa về vị trí gác đền ưng ý cho Olympic Việt Nam trong cuộc so giày với Olympic Iran.
Đến giờ, với hàng loạt thử nghiệm của HLV Miura, không ai ở Olympic Việt Nam dám khẳng định có “suất cứng” trong đội hình xuất trận. Ông Miura luôn bí ẩn, xáo tung đội hình và chỉ có thói quen, công bố đội hình chính ngay trước giờ xuất trận. Điều đó cũng chẳng bất ngờ, và học trò của ông Miura cũng học thói quen luôn sẵn sàng. Nó cũng bất ngờ như cách ông Miura thẳng tay gạt trung vệ Phạm Mạnh Hùng, dù rằng trung vệ này thuộc diện dày dạn kinh nghiệm nhất Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, trong một buổi tập của Olympic Việt Nam, Mạnh Hùng đã hơi quá đà khi “góp ý” của ông Miura về cách vận hành trong sơ đồ 3-5-2 và lập tức trả giá.
Thanh Chi