10 sự kiện đáng nhớ của Euro 2004

Vòng chung kết Euro 2004 đã khép lại nhưng dư âm về những bất ngờ, những tình huống độc đáo của giải hẳn sẽ còn vang vọng trong một thời gian khá dài nữa.
10 sự kiện đáng nhớ của Euro 2004

Vòng chung kết Euro 2004 đã khép lại nhưng dư âm về những bất ngờ, những tình huống độc đáo của giải hẳn sẽ còn vang vọng trong một thời gian khá dài nữa.

10 sự kiện đáng nhớ của Euro 2004 ảnh 1
Beckham đá vọt xà khoảng… vài mét.

Trận đấu đáng trách. Ở trận tứ kết Bồ Đào Nha – Anh, thủ quân David Beckham nhận trách nhiệm sút quả luân lưu đầu tiên nhưng quả bóng đã vọt quá xà ngang khoảng… vài mét. Sau tình huống đó, đội tuyển Anh thất thểu xách vali về nước và để chữa thẹn cho hai lần đá hỏng từ chấm 11m, Beckham quay sang trách mọi người, trừ anh ta!
 
Hoàn thành ước nguyện. Có lẽ Euro 2004 không phải là sân khấu để đội tuyển Italia làm mưa, làm gió nhưng ít nhất họ đã dự đoán chính xác kết quả trận Đan Mạch – Thụy Điển (2-2) và cay đắng rời Bồ Đào Nha ngay sau vòng 1.
 
Bất chấp tên tuổi.
Ở phút 75, trận đấu giữa Anh và Bồ Đào Nha đang bước vào giai đoạn kịch tính và HLV Scolari ra dấu hiệu thay người. Nhưng nhiều CĐV Bồ Đào Nha hầu như không tin cầu thủ phải rời sân là thần tượng Luis Figo. Trong khi ngôi sao số 1 của bóng đá Bồ Đào Nha lê bước rời sân và sau đó trốn biệt trong phòng thay đồ thì người thay anh: Postiga đã đem lại chiến thắng chung cuộc cho Bồ Đào Nha.
 
Dick Advocaat, hãy trở về nhà.
Ở phút 20, Hà Lan dẫn CH Séc 2-0 nhưng khi trọng tài báo hiệu trận đấu kết thúc, CH Séc thắng ngược 3-2. Mọi trách cứ đổ trên đầu HLV Advocaat bởi việc ông thay tiền vệ trẻ Robben đã làm giảm sức ép tấn công của Hà Lan. Sau trận đấu, một nhóm CĐV Hà Lan đã chuyền tay nhau chiếc mũ để yêu cầu những người đồng hương góp tiền mua vé cho Advocaat về nước. Một CĐV Hà Lan cho biết: “Chúng tôi chỉ mất 3 phút để hoàn tất việc quyên góp”.
 
Đòn độc của báo chí Anh.
Do trọng tài Urs Meier (Thụy Sĩ) từ chối bàn thắng của Sol Campbell ở phút 90 của trận Anh – Bồ Đào Nha, các tờ báo Anh đã “đóng đinh” ông vua sân cỏ này bằng cách đăng số điện thoại và e-mail của Meier. Kết quả Meier phải nhờ cảnh sát giúp đỡ sau khi một số CĐV Anh đe dọa “làm thịt” ông.

10 sự kiện đáng nhớ của Euro 2004 ảnh 2

Ronaldo “khoe” cơ ngực.

Hình ảnh gợi cảm. Sau khi đánh đầu mở tỷ số ở trận bán kết Bồ Đào Nha – Hà Lan, Cristiano Ronaldo cởi áo ăn mừng và ngày hôm sau, hầu hết các tờ báo ở Lisbon đã đăng hình ảnh này trên trang nhất và với các cô gái cũng như giới đồng tính luyến ái ở Bồ Đào Nha, cơ ngực của Ronaldo thật hấp dẫn.
 
Kẻ thất bại may mắn.
Trong khi HLV của các đội thất bại như Italia, Tây Ban Nha và Đức đều bị mất việc hoặc từ chức thì HLV Goran Eriksson là ngoại lệ. Trước VCK Euro 2004, nhà cầm quân người Thụy Điển đã ký hợp đồng với LĐBĐ Anh đến năm 2008.
 
Totti nổi tiếng ở khía cạnh khác.
Italia mong chờ tài năng của Totti giúp họ kết thúc cơn khô hạn chiến thắng nhưng thay vào đó, anh ta bị cấm 3 trận vì hành vi vô văn hóa: nhổ nước bọt vào người Poulsen (Đan Mạch) và tệ hại hơn, Italia không qua nổi vòng 1.
 
Pele mới?
Ghi được 4 bàn thắng sau giai đoạn 1, thần đồng của bóng đá Anh Wayne Rooney được HLV Goran Eriksson tôn vinh là Pele mới. Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng vinh quang “Pele mới” đã khăn gói về nước với chấn thương khá nặng ở chân.

10 sự kiện đáng nhớ của Euro 2004 ảnh 3
Trận chung kết Hy Lạp - BĐN 1-0

Hiện tượng Hy Lạp. Đầu tiên, họ thắng chủ nhà ở trận khai mạc, hòa Tây Ban Nha, tuy thua Nga 1-2 ở vòng loại bảng nhưng đã knock-out nhà vô địch Pháp ở tứ kết, loại luôn ứng viên sáng giá CH Séc ở bán kết và cuối cùng giành thắng lợi trong trận chung kết trước Bồ Đào Nha bằng tỷ số 1-0. Từ một đội chưa hề biết mùi vị chiến thắng ở những giải quốc tế trước đây, Hy Lạp đã tạo nên cả một câu chuyện thần thoại.
 
NGỌC QUÂN


 

Tin cùng chuyên mục