1 thủ một + 10 Milner

Đấy là kết luận của tờ Guardian về Liverpool trong trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Jurgen Klopp: “Đã lâu lắm rồi mới thấy Lallana bao sân đến vậy. Emre Can như một tay chạy tốc độ, sẵn sàng đua với bất kỳ cầu thủ Tottenham nào. Liverpool dường như đã trở thành đội bóng có 1 thủ môn và 10 James Milner. Tốc độ, đó là điều mà Klopp đã thay đổi Liverpool”, Guardian viết.

Đấy là kết luận của tờ Guardian về Liverpool trong trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Jurgen Klopp: “Đã lâu lắm rồi mới thấy Lallana bao sân đến vậy. Emre Can như một tay chạy tốc độ, sẵn sàng đua với bất kỳ cầu thủ Tottenham nào. Liverpool dường như đã trở thành đội bóng có 1 thủ môn và 10 James Milner. Tốc độ, đó là điều mà Klopp đã thay đổi Liverpool”, Guardian viết.

Theo thống kê, trận đấu với Tottenham,  các cầu thủ Liverpool đã di chuyển một quãng đường lên đến 116km,  vượt qua cả Tottenham, đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải ngoại hạng. Thật ra từ đầu mùa, Liverpool luôn chạy rất nhiều, vấn đề là khi Klopp đến, họ còn chạy nhiều hơn.

Và đây chính là chi tiết mà người ta tin rằng Klopp đã thành công ngay trận đấu đầu tiên cho dù chạy nhiều thì cũng không thể có bàn thắng và kết thúc chỉ 1 điểm. Sự khao khát đã được các cầu thủ Liverpool thể hiện. Những pha bóng dũng mãnh của James Milner lại càng được nâng lên tầm “chiến đấu”. Các chỉ số chuyên môn không kém hơn Tottenham dù đây là trận đấu Liverpool thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Không ai khác, Klopp là người hài lòng nhất: “Tôi hài lòng bởi đã thấy nhiều tín hiệu tích cực ở trên sân. Tôi chỉ có 3 ngày tập luyện cùng đội bóng và phải nói là tôi cảm thấy thõa mãn với 1 điểm khi mọi thứ tiến triển như mong đợi”.

Thế nhưng, tinh thần của Liverpool tăng cao không có nghĩa là Liverpool sẽ trở nên khác biệt ngay lập tức. Hàng phòng ngự của họ liên tục bị các cầu thủ tấn công của Tottenham hành hạ và nếu Mignolet không có phong độ xuất thần thì có lẽ  3 điểm đã thuộc về đội chủ nhà. Hòa 0-0 nhưng thực tế thì Tottenham ở rất gần bàn thắng khi họ có Erikssen với những đường chuyền sắc sảo cho Harry Kane và Dele Alli. Trong khi đó, ngoài việc chạy thật nhiều, tranh chấp mạnh mẽ thì tuyến tiền vệ của Liverpool không tạo đủ sức bật về mặt chiến thuật. Đấy là còn có Coutinho kịp trở lại sau chấn thương chứ nếu không, Liverpool có thể phải thua trận ngày ra mắt Klopp.

VIỆT  KHANG

Tin cùng chuyên mục