Tiền đạo trịnh Quang Vinh - Người thừa và người hùng

Phận “người thừa”
Tiền đạo trịnh Quang Vinh - Người thừa và người hùng

Quang Vinh là “sản phẩm” chính hiệu của “lò” Thể Công nhưng cũng như đội bóng này, nghiệp cầu thủ của Vinh “cụt” cứ ba chìm bảy nổi. Từng là tiền đạo hay nhất giải hạng Nhất 2007 ở tuổi 19, nhưng biến mất một năm sau đó và giờ đang phiêu bạt ở xứ Thanh…

Quang Vinh (27) vẫn luôn chịu phận người thừa… Ảnh: Quang Minh

Quang Vinh (27) vẫn luôn chịu phận người thừa… Ảnh: Quang Minh

Phận “người thừa”

Ít người biết rằng, Trịnh Quang Vinh là “gà nòi” số một của “lò” Thể Công nức tiếng. Lứa cầu thủ mà Thể Công đưa đi đào tạo dài hạn bên trời Âu, Quang Vinh chính là đội trưởng. Cao 1m72, thể lực tốt, “dày cơm”, kỹ năng chơi bóng khá toàn diện của Vinh được Thể Công hy vọng sẽ trở thành tiền đạo số 1 Việt Nam.

Thực tế thì Thể Công đã không phải chờ đợi lâu với niềm hy vọng số 1 của mình. Năm 2007, khi mới 19 tuổi, trong màu áo Thể Công ở giải hạng Nhất, Quang Vinh đã tỏa sáng với 13 bàn thắng, trở thành chân sút giỏi nhất giải này. Những bàn thắng của Vinh đã đóng góp rất lớn vào chức vô địch của Thể Công khi đó.

Đang lên vùn vụt, Quang Vinh đột ngột chìm ở mùa 2008 khi Thể Công trở lại V-League. Ở hàng tiền đạo, Vinh mất suất vào tay đàn anh Đặng Phương Nam, suất còn lại được cơ cấu cho Edene - cầu thủ hiện đang khoác áo Navibank SG.

Bị đánh bật khỏi hàng tiền đạo, Quang Vinh có thể đá ở 2 bên cánh nhưng ở vị trí này, Vinh “cụt” cũng không cạnh tranh được với người đồng đội Ngọc Duy. V-League 2009 thậm chí còn tệ hại hơn với Quang Vinh bởi HLV Vương Tiến Dũng hầu như thường cất anh ở băng ghế dự bị. Ông Dũng thích mẫu tiền vệ cánh như Ngọc Duy hoặc tin dùng Đào Văn Thành hơn là Quang Vinh.

Chìm lấp trong màu áo Thể Công ở V-League, ở đội U23, Quang Vinh cũng không để lại ấn tượng đáng kể nào. Khi Thể Công xóa sổ, phần “xác” của họ được chuyển giao cho Thanh Hóa và cũng từ đó, Vinh “cụt” thuộc về xứ Thanh. Thanh Hóa ở V-League 2010 không có bản sắc, vật vã lắm mới trụ hạng. Trong sự nhạt nhòa ấy, không ai nhận ra “Vua phá lưới”giải hạng Nhất ngày nào…

Và người hùng!

…để một lần tỏa sáng trên sân cỏ. Ảnh: V.S.I

…để một lần tỏa sáng trên sân cỏ. Ảnh: V.S.I

Thanh Hóa trước vòng đấu thứ 9 ngổn ngang trăm mối tơ vò. Những thất bại liên tiếp, những vụ va chạm với trọng tài, những câu nói thẳng có phần khó nghe của HLV Lê Thụy Hải khiến họ trở thành đội bóng “dễ ghét” nhất trong mắt BTC.

Ở trên sân, ông Hải đối mặt với hàng loạt vấn đề từ chấn thương của các trụ cột. John Wole, Công Huy bị đau không thể thi đấu, Đình Tùng, Mạnh Dũng phải ra sân với thể lực không hoàn hảo… Trong cái khó, ông Hải buộc phải đưa Văn Thắng vào trung tâm hàng tiền vệ và đó là cơ hội hiếm hoi cho Vinh “cụt”xuất hiện với tư cách là hộ công cánh phải.

Sự xuất hiện của Vinh không đem đến nhiều hy vọng cho Thanh Hóa. Cả tỉnh Thanh đang trông cả vào những khoảnh khắc của Đình Tùng - ngôi sao lớn nhất. Quang Vinh dù tài năng đã được thẩm định nhưng ai dám kỳ vọng vào một cầu thủ đã mất hút ở V-League suốt 3 năm qua?

Quang Vinh nói rằng khi biết tin mình được đá chính, anh hồi hộp chẳng kém gì lần đầu được đá chính ở Thể Công nhưng tự nhủ đây là cơ hội, phải tận dụng để tìm lại mình. Thực tế thì Vinh đã vào sân như thể trận đấu với CS Đồng Tháp là 1 trận chung kết.

Chạy nhiều, săn bóng nhiều, sẵn sàng lao vào điểm nóng. Quyết tâm của Vinh “cụt” đã được đền đáp. Đá hừng hực nhưng những pha xử lý của Vinh không hề mất đi sự tinh tế, Vinh mở tỷ số bằng bàn thắng đẹp như mơ: Sút vào góc cao ở một góc cực hẹp và đối mặt với anh là thủ môn Tấn Trường.

Nếu bàn thứ nhất thể hiện tốc độ, sự quyết đoán và khả năng dứt điểm tốt thì bàn thứ 2, Vinh cho thấy anh có duyên như thế nào. Băng từ giữa sân xâm nhập vòng cấm địa chiếm khoảng trống và chỉ chờ cú nhả bóng vừa tầm của Omar là Vinh “cụt” lập công. Hai bàn thắng của Vinh “cụt” mở toang cánh cửa đến chiến thắng và nói theo HLV Lê Thụy Hải, Quang Vinh đã làm nên bước ngoặt ở trận này.

Cũng theo lời ông Hải, đây là chiến thắng có nhiều ý nghĩa của Thanh Hóa bởi nó xua đi tâm lý sợ hãi, xua đi những căng thẳng từ ám ảnh trọng tài để rồi từ đây, Thanh Hóa sẽ nhẹ nhõm hơn. Người mang đến chiến thắng nhiều ý nghĩa ấy là Quang Vinh và chiều qua, Vinh đã là người hùng trong mắt CĐV tỉnh Thanh.

Với riêng Quang Vinh, 2 bàn thắng vào lưới CS Đồng Tháp chính là sự khẳng định tài năng của một tiền đạo săn bàn bẩm sinh. Không biết sau 2 bàn thắng ấy, Vinh “cụt” có hoàn thành ước mộng trở thành tiền đạo hàng đầu để một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia?

Hoàng Hà

Tin cùng chuyên mục