Các cầu thủ hạng nhất của các đội bóng V-League được thưởng Tết Canh Dần không dưới 40 triệu đồng. Giới bóng đá, nhất là các cầu thủ chuyên nghiệp, vẫn là những người có thu nhập cao nhất trong làng thể thao. Nhưng họ cũng hầu như không có tết khi nhiều đội bóng ngay trong tết đã bắt đầu tập trung. Vừa là “lấy ngày xuất hành”, vừa tự mình giảm bớt nỗi lo.
Như ở XMHP, mới mùng 1 Tết, đã ra sân tập “lấy ngày”. HLV Vương Tiến Dũng đang lo lắng sau khi chỉ có được 1 điểm ở 2 trận đấu đầu tiên của V-League. Có vẻ như ông đang cần thêm thời gian để ổn định lực lượng nên thời gian tết là một cơ hội để ông củng cố niềm tin cho giai đoạn kế tiếp của V-League.
Trao đổi với một số nhà cầm quân tại V-League, đều thấy có một điểm chung: chẳng ai quan tâm mình đang “ăn Tết” cả. Ở các đội bóng mà người ta hay gọi là “đại gia”, chơi cả một mùa bóng, tóm lại chỉ có 2 mục đích: Hoặc là vô địch hoặc là phải đá cho tốt để không làm ảnh hưởng đến thương hiệu. Vì mục tiêu bị giới hạn như vậy nên áp lực dành cho các HLV vô cùng lớn. Ở Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng chỉ được về Đà Nẵng có mấy ngày tết lại phải ra Hà Nội ngay, dù đến cuối tháng 2 đội bóng này mới thi đấu trận đầu tiên sau tết. Ông Hùng từ chỗ không được đánh giá cao, nay với 2 trận toàn thắng tại V-League bỗng nhiên được đặt kỳ vọng rất lớn.
Trong khi đó, HA.GL không nghĩ đến ngày xuất hành vì đã xác định “không có tết” sau khi thua 2 trận đầu tiên. Trận đấu đầu năm mới ở Cúp Quốc gia, họ phải chơi trên sân kình địch ĐT.LA có thể nói là “lành ít, dữ nhiều”. Thêm một thất bại nữa sẽ đẩy HA.GL vào một trạng thái mất phương hướng và ngay cả HLV Kiatisak cũng khó lòng yên ổn dù đến thời điểm này, lãnh đạo HA.GL chưa bày tỏ sự thất vọng gì.
Chỉ có Becamex Bình Dương là thoải mái nhất. Họ thắng 2 trận đầu mùa, đón tin vui từ lễ bốc thăm AFC Cup khi chỉ rơi vào bảng nhẹ. Vì thế, Bình Dương chỉ cần chờ đợi một kết quả tốt tại trận đấu Cúp Quốc gia với K.Khánh Hòa vào ngày mùng 6 này là xem như họ đã có chuyến xuất hành như ý.
VIỆT QUANG