Người ta bảo Roman Abramovich đã có vẻ chán bóng đá vào mùa bóng trước. Nhưng sự chán chường của nhà tỷ phú mau chóng được thay thế khi Chelsea lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang Champions League. Bây giờ Abramovich có một mục tiêu mới: biến Chelsea thành một thế lực từ trong nước ra tới trời Âu.
Vì đã làm được điều mà Jose Mourinho, Avram Grant hay Carlo Ancelotti không làm được, Roberto di Matteo đã được tưởng thưởng một bản hợp đồng mới, kèm theo đó là những bản hợp đồng mà bất kỳ HLV nào cũng thèm muốn. Đấy là Eden Hazard từ Lille, cầu thủ 2 năm liền được bình chọn hay nhất nước Pháp. Đấy là Oscar, nhạc trưởng tài hoa của đội tuyển Brazil và Marko Marin, một cái tên hứa hẹn của tuyển Đức. Điểm chung của 3 cái tên này là tấn công. Họ sẽ hợp với một đội ngũ vốn đã sẵn có Juan Mata, Ramires, Fernando Torres để làm nên một hàng công cực mạnh và giàu tính biến hóa theo đúng nguyện vọng của Abramovich.
Vì thế Roberto Di Matteo cần phải nhập cuộc tốt ngay từ đầu, ngay trong chuyến làm khách đến sân Wigan đêm nay. Oscar chưa chắc được ra sân vì anh có quá ít thời gian hòa nhập do phải dự Olympic. Vì thế mọi ánh mắt sẽ được đổ dồn về Hazard, người được báo chí Pháp tung hô là một “Zidane mới”. Chelsea chưa mua thêm một trung phong nào dù đã chia tay Didier Drogba, Nicolas Anelka và Salomon Kalou, lại mang Lukaku cho mượn. Điều đó cho thấy họ đã đặt trọn niềm tin vào Torres. Pha ghi bàn mở tỷ số trong trận tranh Community Shields của “El Nino” phần nào cho thấy anh đã sẵn sàng gánh vác trọng trách.
Minh Quang