Bán kết lượt về Cup Liên đoàn Anh (SCTV15, BĐTV trực tiếp lúc 2 giờ 45 ngày 22-1)
Thảm bại 6 bàn không gỡ trong trận lượt đi cách đây hơn mười ngày, West Ham chẳng còn hy vọng gì khi tiếp đón Manchester City trong trận lượt về rạng sáng mai tại Upton Park. Người hâm mộ London liệu có thể trông chờ vào một trận đấu cởi mở mà West Ham bày biện sẵn để chào đón ứng viên vô địch The Citizens?
|
Ở thời điểm này, chỉ có phép lạ may ra mới giúp đoàn quân của HLV “Big” Sam Allardyce làm nên chuyện trước một Man City đang đạt phong độ cực tốt trên mọi mặt trận, từ sân nhà Etihad cho đến những chuyến thi đấu sân khách.
Một hat-trick của Alvaro Negredo, một cú đúp của Edin Dzeko cùng pha lập công siêu phẩm của Yaya Toure gần như đã giúp Man City đặt cả hai chân vào chung kết mà không cần quan tâm đến 90 phút của trận bán kết lượt về rạng sáng mai.
Lý thuyết là như thế nhưng một khi bóng chưa lăn, West Ham vẫn có quyền nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi, ít nhất cũng là một trận đấu “coi được”, như một lời chia tay đẹp với mặt trận Cúp Liên đoàn, giải đấu mà họ tiến sâu nhất từ nhiều năm trở lại đây.
|
Chút ưu thế sân nhà sẽ là điểm tựa cho các cầu thủ West Ham chiến đấu vì danh dự bản thân, uy tín đội bóng cùng chiếc ghế nóng của ông thầy Big Sam tại sân Upton Park. Năm vòng đấu gần nhất, The Hammer chỉ giành được vỏn vẹn một trận thắng tại Cardiff, không đủ để các ông chủ đội bóng giữ được kiên nhẫn.
Hai trận thảm bại 0-5 trước Nottingham Forest ở vòng ba FA Cup và 0-6 trước Man City ở bán kết lượt đi League Cup càng làm tình hình rối rắm hơn và nhiều khả năng, số phận của HLV Sam Allardyce sẽ được định đoạt sau vòng đấu này.
Chuẩn bị cho trận lượt về, West Ham sẽ có lại thủ quân Kevin Nolan sau án treo giò. Tương tự là trường hợp của James Tomkins dù một trụ cột khác là George McCartney vẫn chưa thể thi đấu vì chấn thương. Cây săn bàn Andy Carroll cũng đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến với Man City sau khi sức khỏe đã hoàn toàn bình phục.
Edin Dzeko (phải, Man.City) trong một pha ghi bàn vào lưới West Ham ở lượt đi.
Với Man City, HLV Manuel Pellegrini hoàn toàn có thể tung ra đội hình dự bị nhằm dưỡng chân các cầu thủ chủ chốt cho mặt trận Premier League và trước mắt là trận đấu vòng bốn FA Cup diễn ra cuối tuần này.
Dù vậy, chân sút chủ lực Sergio Aguero nhiều khả năng vẫn có tên trong đội hình chính để tìm lại cảm giác bóng sau một thời gian ngồi ngoài dưỡng thương. Stefan Jovetic, Jesus Navas và Edin Dzeko cũng có cơ hội ra sân và đó chính là nỗi lo lớn cho West Ham.
Dự đoán: Man City thắng 3-1
Trần Phương