Chủ tịch CLB Cao su Đồng Tháp Lê Ngọc Chức hứa trong buổi làm việc kéo dài 5 giờ với đại diện CLB V.Ninh Bình về vụ “đòi” tiền đạo Timothy: “Trong một ngày gần đây, khi CS.Đồng Tháp đạt đủ số điểm nhất định, sẽ ngồi lại bàn tiếp về vấn đề này”. Đấy là giải pháp được coi là “dĩ hòa vi quý”, lợi cho đôi bên và cũng chứng tỏ sự khôn khéo của lãnh đạo đội bóng xứ Tháp Mười. Ông Chức lắc đầu trước các đề nghị hấp dẫn của phía đối tác V.Ninh Bình, dù cho số tiền đền bù có lên tới vài tỷ và “cáp” thêm 2-3 cầu thủ nữa.
CS.Đồng Tháp đang ở thế mượn quân và rất muốn bằng mọi giá giữ chân tiền đạo này, nhưng lại không muốn làm mếch lòng đối tác V.Ninh Bình. Thế nên, đưa ra một giải pháp dung hòa để làm dịu tình hình là rất cần thiết.
Tạm thời, CS.Đồng Tháp vẫn có sự phục vụ của Timothy, còn đến lúc nào phải ngồi lại để bàn tiếp thì… chưa biết. Vì vậy, vụ “đòi” người của V.Ninh Bình đến lúc này chưa thể coi là ngã ngũ được.
Bóng đá Đồng Tháp đang thăng hoa. Rõ ràng có được điều đó là nhờ Timothy, cầu thủ chơi chói sáng trong suốt 8 trận vừa qua và ảnh hưởng rất lớn đến thành công của đội bóng. Sức mạnh tinh thần, lối chơi tấn công dồn dập và những chiến thắng vang dội của đội bóng này suốt từ đầu mùa đều mang dấu ấn đậm nét của tiền đạo người Nigeria.
Còn ở Ninh Bình, tiền đạo Suleiman, sau khi nghe tin mình sẽ là 1 trong 3 cầu thủ đem đổi cho CS.Đồng Tháp để lấy sự phục vụ của Timothy, bắt đầu tỏ thái độ bất phục tùng.
LÊ QUANG