Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2011: Giàu quá cũng khổ!

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2011: Giàu quá cũng khổ!

Tiền không thiếu, lực lượng đáng để nhiều đối thủ khác phải thèm thuồng. Thậm chí, đội bóng ngành dầu khí còn mời được cả “thuyền trưởng” của ĐTQG - HLV Nguyễn Mạnh Hùng - về huấn luyện. Thế nhưng, khi vòng 2 giải VĐQG vừa trôi qua được 2 lượt đấu, Tập đoàn dầu khí quốc gia đã thua liền 2 trận…

Lực kiểu ấy, ai chẳng thèm!

Trưa qua, chủ công Kittikun (Thái Lan) mới “cập bến” Vũng Tàu, chỉ sau vài giờ nghỉ ngơi, VĐV này đã phải lao vào trận đấu đầy khó khăn với Thể Công cùng đội TĐDKQG. Kittikun mới cùng tuyển Thái đoạt HCV SEA Games 26 sau 2 kỳ mất ngôi, dĩ nhiên anh trở thành một trong những ngoại binh nổi bật nhất ở vòng 2.

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2011: Giàu quá cũng khổ! ảnh 1

HLV Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo các cầu thủ Tập đoàn dầu khí quốc gia trong trận gặp Thể Công. Ảnh: Dũng Phương

Thế nhưng, phần vì mệt mỏi sau chặng hành trình dài từ Thái Lan sang Việt Nam, phần khác vì chưa ăn nhập thực sự với cây chuyền 2 Lưu Đình Toàn, Kittikun không thể giúp đội bóng dầu khí lật ngược được thế cờ trước một Thể Công đã thay đổi quá nhiều sau thời của những gương mặt xuất sắc như Văn Thành, Duy Quang, Anh Văn, Minh Dũng…

Bên cạnh Kittikun, dàn nội binh của đội bóng dầu khí cũng rất mạnh, “búa máy” như Trần Văn Giáp, phát bóng uy lực như Lê Bình Giang và cây chuyền 2 vừa từ ĐTQG về như Lưu Đình Toàn. Đứng ngoài còn có Thiên Vũ, Supachai, Thanh Lam cũng đều được đánh giá khá về chuyên môn.

Tiếc rằng, với thực lực dồi dào như thế, lối chơi của TĐDKQG lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn. Ít nhất là qua 2 trận đấu đầu tiên của vòng 2, đội bóng giàu có này chưa thể hiện được tham vọng giống như ở lượt đi diễn ra hồi đầu năm nay.

Sự hưng phấn của Văn Giáp, Kittikun trong các tình huống đánh biên, các cú nhảy phát bóng tấn công có sức mạnh kinh khủng của Bình Giang thường thiếu sự ổn định. Vui thì đánh hay, buồn thì cứ tìm lưới mà rúc hoặc vượt các tay chắn Thể Công và đi… ra ngoài sân. Chuyền 2 Lưu Đình Toàn khéo, nhưng phải cái chuyền chậm quá, không bị trọng tài phạt bóng dính tay, thì cũng đưa không kịp đà bật nhảy lên dứt điểm của đồng đội sở nhiều thời điểm.

Cũng có vài lúc, TĐDKQG gây được khó dễ cho đội bóng giàu truyền thống Thể Công. Tuy nhiên, tất cả rồi cũng trôi qua rất nhanh như gió thoảng, khi điều mà nhiều người trông đợi nhất ở đội bóng dầu khí là sự kiên định, chắc chắn lại không được thể hiện. Ở vòng 1, họ từng thắng oanh liệt Thể Công đến 3-0, tiến vào Cúp Hùng Vương với khí thế ngút trời cơ mà?

Trông vào lực lượng ấy, có cả ông thầy vừa dẫn ĐTQG đi đánh SEA Games về, nhiều đội bóng thèm thuồng lắm, nhưng đa phần thấy tiếc, vì đội bóng dầu khí chưa thể phất lên nổi. Thậm chí, ở trận ra quân hôm 11-12, thầy trò ông Hùng bất ngờ để thua Quân khu 9 với tỷ số 2-3. Hôm qua, họ thua tiếp Thể Công 1-3, phía trước là cả chặng đường gập ghềnh đang trải ra trước mắt đội bóng không thiếu tiền này…

Chỉ vì số chưa vượng!

Hình như, số của đội TĐDKQG chưa vượng thì phải. Ở vòng 1, thầy trò ông Hùng đánh hăng lắm, thắng đến 4 trận (trong đó có cả trận thắng Thể Công 3-0), chỉ chịu thua Long An, nhưng vẫn bước vào Cúp Hùng Vương với tham vọng lên ngôi. Cúp vòng 1 chưa phải là tâm điểm của mùa bóng, nhưng đối với TĐDKQG, 1 danh hiệu là điều vô cùng cần thiết. Nếu lấy được Cúp, mọi chuyện sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Nhưng, TĐDKQG trượt ngã trước Sanest Khánh Hòa ở bán kết trong 1 trận đấu mà thầy trò ông Hùng đã rất ấm ức vì những sai lầm chết người của tổ trọng tài điều hành. Về sau, trọng tài chính Nguyễn Ngọc Long - người thổi chính trận bán kết đó - bị phát hiện đã nhận tiền của đội bóng Khánh Hòa để “hại chết” TĐDKQG. Đau ở chỗ, đội bóng dầu khí được coi như đội chủ giải VĐQG. Đặc biệt hơn, “sếp” của họ thậm chí còn đang điều hành cả làng bóng chuyền Việt Nam.

Nhắc chuyện cũ để nói rằng số của TĐDKQG hình như chưa vượng, hình như chưa phải thời của họ thì phải. Hôm qua, xem các học trò của ông Nguyễn Mạnh Hùng đánh lúc hăng khi dở, lại thấy một điều khác lộ ra, ấy là nỗi khổ của đội bóng nhà giàu. Đôi khi, tiền nhiều chưa hẳn đã vui, chưa hẳn đã mang lại thành công mau mắn.

Nếu bỏ lối đánh “công tử”, bộc phát nhất thời đi, để kỹ càng và nghiêm túc hơn, may ra TĐDKQG mới vươn đến cái đỉnh cao nhất của bóng chuyền nam Việt Nam. Đội bóng ấy có lực thực sự, nhưng tiếc là chưa có tầm…

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Tiến Linh ghi bàn nhưng B.Bình Dương vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên

Cả hai đội B.Bình Dương và Hà Nội FC đều rơi vào thế “khát điểm”, họ cùng hướng đến chiến thắng để cải thiện thứ hạng, thế nên cùng xuất phát với đội hình mạnh nhất và mở thế trận tấn công ngay từ đầu. Tốc độ cao cùng màn thể hiện của cầu thủ hai đội đã làm mãn nhãn người xem.

Bóng đá quốc tế

Cuộc đua trụ hạng: Ai cũng xứng đáng... xuống hạng

Everton, Leicester và Leeds. Chỉ có duy nhất 1 trong 3 cái tên này sẽ trụ hạng sau ngày thi đấu cuối cùng của giải ngoại hạng. Thoạt tiên, người ta sẽ cảm thấy tiếc cho bất kỳ đội nào, bởi có đến 13 danh hiệu vô địch Anh mà 3 cái tên này sở hữu. Nhưng nói cho cùng, hào hùng là thế mà để đến tình trạng tranh đấu phút cuối này thì… cũng đáng.

Quần vợt

Roland Garros: “Tiểu mỹ nhân 16 tuổi người Nga” Mirra Andreeva chạm tay vào giấc mộng Grand Slam

Đánh bại tay vợt 21 tuổi người Colombia - cô Camila Osorio Serrano (hạng 86 của WTA, hạt giống số 1 của Vòng loại đơn nữ Roland Garros - French Open 2023) với điểm số 10-8 trong loạt đánh tie-break ván 1, và vẫn đứng vững vàng, mạnh mẽ khi thắng điểm 6-4 ở trong ván đấu thứ 2 tại Vòng cuối cùng của Vòng đấu loại, Mirra Andreeva đã chạm tay vào giấc mộng Grand Slam có thực...